Bạn trai hay nói "bố láo, im đi", 9X băn khoăn hỏi tỷ lệ hạnh phúc sau cưới

Hồng Anh

(Dân trí) - Mỗi khi chúng tôi tranh luận, anh thường cho mình là đúng. Đỉnh điểm khi cãi nhau, anh sẽ nói những lời lẽ rất khó lọt tai như "im đi", "bố láo".

Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi băn khoăn không biết kết hôn với người đàn ông gia trưởng thì tỷ lệ hạnh phúc sẽ là bao nhiêu?

Tôi năm nay 27 tuổi và có một shop kinh doanh nhỏ. Tôi không có nhiều mối quan hệ xã hội, hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà bán hàng online, ít bạn bè. Tôi quen và yêu anh được gần 3 năm. Lúc mới quen anh lo cho tôi từng chút một.

Anh dạy tôi rất nhiều điều như học lái xe, chơi thể thao, dạy cho tôi những kỹ năng để phát triển bản thân hoàn thiện hơn và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Bạn trai hay nói bố láo, im đi, 9X băn khoăn hỏi tỷ lệ hạnh phúc sau cưới - 1

Tôi băn khoăn liệu tỷ lệ hạnh phúc với người đàn ông gia trưởng là bao nhiêu? (Ảnh minh họa: Sohu).

Anh còn hỗ trợ tôi về kinh tế khi tôi mua một căn chung cư trả góp. Tuy nhiên, anh không bao giờ nhắc đến khoản tiền đó. Tôi cảm nhận anh là một người khá tinh tế khi không bao giờ để tôi cảm thấy bản thân mất giá trị vì tiền. Từ khi quen anh, tôi thấy bản thân thay đổi khá nhiều, công việc phát triển hơn nhờ sự chỉ bảo của anh.

Yêu anh, tôi được cưng chiều. Tuy nhiên, cứ thi thoảng, với bản tính nóng nảy, gia trưởng anh lại khiến tôi rơi từ mây xanh xuống mặt đất bằng những câu nói có tính sát thương cực mạnh.

Anh là con cả trong gia đình, dưới  anh có 3 em gái. Chuyện lớn bé trong nhà gần như do anh quyết hết, đôi khi ý kiến của bố mẹ chỉ là để tham khảo. Bố con anh có tính nóng nảy như nhau nên hiếm khi đạt được thỏa thuận nào trong hòa bình.

Anh thường xuyên chia sẻ với tôi rằng, anh không ngại làm việc nhà nhưng theo anh đó là công việc của phụ nữ. Bản thân anh chỉ lo những việc lớn, khi thấy cần thiết sẽ tự biết làm. Tôi đừng bao giờ nói anh phải làm cái này cái kia. Bởi như thế anh rất ghét và càng nói anh càng không bao giờ làm. 

Theo anh, gia đình hạnh phúc yên ấm hay không là do sự chu toàn của phụ nữ. Anh cho rằng, câu nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" không bao giờ sai. Có lần tôi nói về vai trò của người giúp việc trong gia đình, anh gạt phắt đi và nói, đó là công việc của người vợ.

Tôi thấy anh khác hoàn toàn với bố đẻ của mình. Anh luôn khẳng định, chồng nói vợ im là phải im. Anh xem đó là điều hiển nhiên, cho rằng phụ nữ tầm suy nghĩ rất hạn hẹp.

Dường như mẹ anh cũng hiểu rõ tính cách anh ấy nên thường tâm sự với tôi rằng, anh ấy thích nịnh và ưa chiều nên tôi cứ cố gắng làm vậy. Không khí gia đình sẽ yên ấm. Đây cũng chính là bí quyết chung sống của bà với người chồng gia trưởng.

Mỗi khi chúng tôi tranh luận, anh thường cho mình là đúng. Đỉnh điểm khi cãi nhau, anh sẽ nói mấy câu rất khó lọt tai như "im đi", "bố láo". Chẳng hạn có lần tôi ốm, sốt 39 độ. Nằm ở nhà một mình tôi có nhờ anh mua đồ ăn tới.

Thực chất thì tôi có thể tự đặt đồ ăn online được nhưng vì muốn có người yêu bên cạnh nên tôi nũng nịu gọi anh. Khi anh nói bận vì đang phải đi tiếp khách của cơ quan, tôi tỏ ra bực tức, tủi thân có nói vài lời nặng nề. Anh không an ủi mà lại nói tôi láo toét và quát tôi im đi.

Mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Nhưng nghĩ đến những ưu điểm của anh, tôi thường tự mình nguôi ngoai. Khi tôi giận anh ấy thường mặc kệ. Chờ cho 4-5 ngày qua đi thì sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ một số ít lần anh xuống nước xin lỗi khi bản thân đã thấy sai lè lè.

Tôi nhận thấy anh là người tuy gia trưởng nhưng sống trách nhiệm, kinh tế giỏi, chăm chỉ, rất chung thủy, không rượu chè, gái gú. Anh ấy hiện đang giục tôi cưới vì tuổi anh không còn trẻ nữa. Tôi trước giờ vẫn cứ chần chừ vì tính cách của anh.

Tôi nghĩ sau này bản thân cố gắng nhẫn nhịn nhiều hơn, khéo léo, ngoan ngoãn thì sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong hôn nhân, như lời mẹ anh nói. Nhưng như vậy liệu mình có thực sự hạnh phúc?