Bạn gái có thói xấu khi mua hàng, tôi sợ hãi muốn chia tay ngay lập tức
(Dân trí) - Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm cho đến khi tôi yêu Ngọc - cô gái có sở thích mua hàng kỳ lạ.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một thói quen mua sắm hơi cầu kỳ. Nhưng càng về sau, tôi mới nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ngọc rất thích mua sắm online (trực tuyến). Mỗi ngày, tôi thấy cô ấy lướt các sàn thương mại điện tử hàng giờ, thêm vào giỏ hàng đủ thứ từ quần áo, mỹ phẩm, giày dép đến đồ gia dụng linh tinh.
Tôi không có vấn đề gì với chuyện này vì ai mà chẳng thích mua sắm. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là cô ấy mua về rồi lại trả hàng ngay sau đó.
Bạn gái tôi liên tục mua sắm đồ và trả lại hàng ngay cả khi đã sử dụng (Ảnh minh họa: TD).
Cứ vài ngày, tôi lại thấy cô ấy đi gửi trả hàng ở bưu điện hoặc nhờ shipper đến lấy lại hàng. Ban đầu, tôi hỏi, Ngọc chỉ cười bảo: "Em mua về thử xem có đẹp không, không ưng thì trả lại thôi. Tiền hoàn về mà, có mất gì đâu". Tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng càng ngày, cô ấy càng làm quá lên.
Trước Tết, Ngọc đặt hàng loạt váy áo, áo dài, giày dép để diện đi chơi, chụp ảnh "sống ảo". Ngày nào, cô ấy cũng hào hứng mở hàng mới, mặc thử trước gương, tạo dáng chụp đủ kiểu.
Tôi thấy hơi lạ vì cô ấy không hề cắt mác hay giặt là gì cả. Khi tôi hỏi, cô ấy cười bảo: "Mặc chụp ảnh thôi mà, ra Tết em lại trả hàng". Tôi nghe mà sốc.
Sau Tết, Ngọc lần lượt hoàn trả hết những món đồ cô ấy đã mặc. Tôi bắt đầu thấy ngại khi đi cùng cô ấy ra bưu điện. Nhân viên nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ chắc hẳn cũng quen mặt Ngọc vì tần suất trả hàng quá nhiều. Nhưng Ngọc vẫn thản nhiên như không.
Tôi đã nhiều lần khuyên bảo: "Em làm vậy không hay đâu. Họ cũng là người kinh doanh, họ bị thiệt hại mà". Nhưng cô ấy chỉ cười nhạt: "Em trả hàng đúng quy định mà, họ đâu làm gì được em?".
Tôi thực sự bất lực. Tôi chưa từng gặp ai có suy nghĩ như vậy. Ngọc không hề thấy có lỗi, mà còn tự hào vì mình khôn ngoan. Cô ấy không nghĩ đến những chủ cửa hàng nhỏ lẻ, những người bán hàng chân chính đang phải chịu thiệt thòi vì hành vi của cô ấy.
Đỉnh điểm, một ngày nọ, Ngọc tiếp tục hoàn trả một lô hàng lớn sau Tết. Cô không ngờ rằng, chủ cửa hàng lần này đã nghi ngờ và quyết tìm ra người thường xuyên hoàn hàng.
Bằng cách truy vết thông tin, họ tìm được Facebook của Ngọc và đăng bài "bóc phốt" Ngọc trên các hội nhóm lớn. Nội dung bài đăng không chỉ liệt kê danh sách hàng hoàn trả, mà còn kèm cả ảnh Ngọc diện đồ do cửa hàng bán.
Bài đăng nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt bình luận. Người ta chỉ trích kịch liệt hành vi của Ngọc, gọi cô ấy là "nữ hoàng bom hàng", "kẻ lợi dụng chính sách hoàn trả"...
Tôi vô cùng xấu hổ khi bạn bè gửi bài đăng cho tôi và hỏi: "Người yêu ông đúng không?". Tôi không biết phải đối diện thế nào với những lời giễu cợt đó.
Ngọc cũng hoảng loạn khi thấy bài đăng ngày càng được chia sẻ rộng rãi. Cô ấy khóc lóc, tức giận, bảo tôi phải nghĩ cách giúp cô ấy gỡ bài. Nhưng tôi làm sao có thể giúp? Cô ấy sai rành rành, làm sao có thể thanh minh?
Cô ấy còn muốn tôi lên tiếng bảo vệ, nhưng tôi không thể. Tôi đã chịu đựng đủ. Tôi không muốn bị kéo vào những hành vi thiếu đạo đức này nữa. Tôi quyết định chia tay.
Ngọc sốc nặng. Ngọc không nghĩ rằng, chuyện này lại khiến cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn đến mức độ ấy. Nhưng với tôi, đó là giới hạn cuối cùng. Tôi không thể ở bên một người không biết sai, không biết sửa đổi. Cô ấy không những làm xấu mặt bản thân, mà còn khiến tôi phải xấu hổ lây.
Sau khi chia tay, tôi nghe nói Ngọc cố gắng xóa dấu vết, chặn những người đã chỉ trích cô ấy. Nhưng một khi danh tiếng đã bị ảnh hưởng, không dễ gì xóa đi được.
Nhiều chủ cửa hàng bắt đầu đưa cô ấy vào danh sách đen. Những người từng bị Ngọc trả hàng cũng lên tiếng và rồi, danh sách "bóc phốt" ngày càng dài thêm.
Tôi thấy tiếc cho cô ấy, nhưng không còn gì để nuối tiếc cho mối quan hệ này. Một người không biết trân trọng người khác, chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, sớm muộn cũng phải trả giá. Và cái giá đó, đôi khi không chỉ là những món đồ hoàn trả, mà còn là danh dự, những mối quan hệ và cả tình yêu mà tôi từng dành cho cô ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.