"Rẽ sóng" gieo chữ nơi ốc đảoThấu hiểu được những khó khăn vất vả của các em nơi "ốc đảo" xã Hữu Khuông, Tương Dương (Nghệ An), nhiều năm qua, các thầy cô giáo vẫn lặng lẽ "rẽ sóng" để gieo chữ cho các em.
02:04Gian nan đường vào ốc đảo Hữu KhuôngTuần, tháng rồi đến năm - nơi ốc đảo Hữu Khuông ấy, thầy cô đã quen với núi rừng, quen với sông nước. Dẫu khó khăn,vất vả nhưng con chữ thì không thể thiếu với các em học sinh nơi đây.
01:12Làng Huacachina ốc đảo xanh giữa lòng sa mạc PeruLàng Huacachina ốc đảo xanh giữa lòng sa mạc Peru
Cận cảnh "ốc đảo" Kênh Gà ngập nước lũ, chia cắt bên ngoàiMưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông Hoàng Long dâng cao, làm hàng trăm hộ dân khu Kênh Gà ở Ninh Bình sống ngoài đê bị ngập nước lũ, chia cắt với bên ngoài.
Về "ốc đảo" Hồng Lam giữa mùa thu hoạch cóiMỗi vụ thu hoạch cói, bình quân các hộ dân ở thôn Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) có thu nhập từ 35-40 triệu đồng. Đây cũng là nguồn thu chính của người dân nơi “ốc đảo” giữa dòng Lam.
Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500mCác chuyên gia mới phát hiện thấy một "ốc đảo có sự sống" nằm dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 500m ngay sát cạnh "thiên đường" Maldives.
04:37Phát hiện ốc đảo có sự sống nằm dưới vùng biển sâu 500mCác chuyên gia mới phát hiện thấy một "ốc đảo có sự sống" nằm dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 500m ngay sát cạnh "thiên đường" Maldives.
Ốc đảo thức ăn thành "bẫy tử thần" vào mùa đông buốt giáNhững ốc đảo cung cấp lượng thức ăn phong phú cho loài vịt nhung thường nhưng cũng là "cái bẫy chết người" với con non trẻ thiếu kinh nghiệm.
03:39Ốc đảo thức ăn thành "bẫy tử thần" vào mùa đông buốt giáNhững ốc đảo cung cấp lượng thức ăn phong phú cho loài vịt nhung thường nhưng cũng là "cái bẫy chết người" với con non trẻ thiếu kinh nghiệm.
Người dân ốc đảo chạy qua sông trốn bãoChiều nay (14/9) lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân và xã Xuân Giang khẩn trương giúp người dân vùng ốc đảo Hồng Lam (xã Xuân Giang) di dời tài sản và người già, trẻ em đến nơi an toàn để tránh bão.
Những ốc đảo trên sa mạc đẹp nhất thế giớiỐc đảo trên sa mạc là một trong những điều huyền diệu nhất thế giới. Không có gì giống như việc bạn bắt gặp một hồ nước trong vắt giữa một sa mạc toàn cát nóng bỏng.
Mã số 2681: Chuyện chép ở "ốc đảo" Kon PneQua 15 năm dạy học tại “ốc đảo” Kon Pne, thầy Phạm Văn Hinh (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Kon Pne) đã chứng kiến nhiều trò của mình đến trường với đôi chân đất, mang trên mình là những bộ quần áo rách nát. Nhưng điều mà người thầy hiệu trưởng còn trăn trở là tỉ lệ các em học sinh bị suy dinh dưỡng trong trường còn nhiều. Cũng vì vậy, mà sức đề kháng các em rất yếu, ốm đau liên miên.