10 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹNgày 9/5, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợiNgười mẹ 104 tuổi tóc bạc, mắt mờ, đôi tay nhăn nheo miết mãi trên lá cờ đỏ sao vàng, như thể đang vỗ về con trai. 52 năm qua, mẹ không ngừng hi vọng về ngày đoàn tụ này...
Giấc mơ kỳ lạ và hành trình đi tìm đồng đội của cựu binhHơn 30 năm qua, cựu chiến binh Thái Gia Tiến, quê ở tỉnh Nghệ An đã lặng lẽ đi tìm hài cốt đồng đội. Với ông, còn sức là còn đi, để giữ trọn lời hứa năm xưa giữa chiến trường khói lửa.
02:27Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón hài cốt con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợiSáng 3/4, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa được đưa về quê nhà, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đón anh là người mẹ già năm nay đã 104 tuổi...
33 hài cốt liệt sỹ được đưa về quê hương trên chuyến tàu tri ân33 hài cốt liệt sĩ được đưa từ các nghĩa trang phía Nam về các tỉnh thành như Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An... để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.
Hai cựu chiến binh mong khép lại ồn ào với các sinh viên dịp lễ diễu binh"Chúng tôi buồn, nhưng nhanh chóng cho qua. Điều quan trọng là tạo cơ hội để các cháu nhìn nhận lại và sửa sai", hai cựu chiến binh trong vụ việc bị sinh viên đối xử vô lễ, tâm sự.
Cụ ông 82 tuổi đón anh trai liệt sỹ về qua hình hài kỷ vật"Anh tôi đã nằm lại ở Điện Biên, nhưng khi nhận những kỷ vật, tôi như được đón anh trở về. Mỗi kỷ vật là một phần ký ức thiêng liêng, niềm an ủi của gia đình sau bao năm mong ngóng", cụ Tán chia sẻ.
Ký ức của mẹ 104 tuổi về con trai nhét đá vào túi để được đi đánh giặcMẹ vẫn nhớ như in ngày anh ra trận. Mẹ lo anh gầy nhỏ quá, nhưng đáp lại là ánh mắt cương nghị, đầy quyết tâm của người trai trẻ trước nghĩa nước non.
Vị tướng sống dậy từ huyệt mộTrong một trận đánh ở Bình Phước, tướng Doanh bị thương nặng, đồng đội tưởng ông đã hy sinh nên đào huyệt an táng. Một chiến sĩ tháo đôi dép để mang cho ông thì phát hiện ông còn sống, đưa về cấp cứu.
Sự thật bất ngờ về thân phận người đàn ông được nhận làm con nuôi 40 nămThấy ông Long gầy gò, đi lang thang, vợ chồng bà Hằng đưa về chăm sóc. 40 năm sau, khi ông hồi phục trí nhớ, tìm lại quê hương, bà Hằng mới biết suốt chừng ấy năm, mình đã cưu mang một "liệt sỹ".
12 quả đạn phát lộ khi lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩQuá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, trong đó có 6 quả đạn B40 và 6 quả lựu đạn.
Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ kèm theo di vậtQuá trình tìm kiếm tại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc được 6 hài cốt liệt sỹ kèm theo nhiều di vật.