Đoạt mạng vợ chồng anh trai ruột vì cháu nợ tiềnNhiều lần đòi tiền nợ bất thành, Lê Văn Xuân (SN 1972) đã cầm dao chọc tiết lợn sang nhà anh trai Lê Văn Sang (SN 1970) để “thanh toán”. Tại đây, thương lượng hai bên bất thành, Xuân đã đâm vợ chồng anh trai thương vong.
Doanh nghiệp muốn mua một phần khu dân cư Đại Nam của đại gia Dũng "Lò Vôi"Tập đoàn Danh Khôi muốn chi 195 tỷ đồng mua một phần khu dân cư Đại Nam của đại gia Dũng "lò vôi". Dự án này từng được ông Dũng "bán hụt" vào năm 2022.
Bắt con nợ lên ô tô đi lòng vòng ép phải trả tiềnHùn vốn làm ăn nhưng công việc không suôn sẻ, nhóm đối tượng từ Khánh Hòa lên Đắk Lắk để đòi rút lại vốn. Khi không đòi được toàn bộ số tiền, nhóm này đã ép con nợ lên ô tô để buộc trả tiền.
Tạt sơn nhà vợ cũ con nợ để đòi 200 triệu đồng ở TPHCMĐòi tiền người chồng không được, Sơn thuê người tạt sơn vào nhà vợ cũ con nợ để gây áp lực và bị Công an quận 3 khởi tố, bắt tạm giam.
Giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc đòi món nợ 52 tỷ đồngVì khoản nợ lớn, nam giám đốc 51 tuổi quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm người bắt cóc, đưa đến nhiều địa điểm khác nhau ở Hà Tĩnh.
PSG bị tố cáo quỵt tiền, Mbappe quyết đòi nợ tới cùngTheo tờ L'Equipe, PSG và Mbappe sắp bước vào cuộc tranh chấp pháp lý liên quan tới tiền bạc.
Làm "người nhện" ở xưởng tàu Hàn Quốc, lao động Việt kiếm 70 triệu/tháng9 tiếng leo trèo, làm việc trong bụi sắt mù mịt, lao động Việt được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở và được trả công khoảng 2,5 triệu đồng tiền Việt.
Xin đi vệ sinh, nam thanh niên khiến cả nhóm đòi nợ vào tùTrong lúc bị nhóm của Nguyễn Trọng Trình, Ngô Thị Kim Loan thúc ép, đòi nợ ở quán cà phê, anh Đạt đã xin đi vệ sinh rồi nhắn tin cho bạn nhờ trình báo công an.
Cám cảnh phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ, đòi nợ chưa được lại… đóng tiềnSau nhiều lần đòi nợ trường gói đầu tư học phí bất thành, đem bán cũng không xong, chị Hương, phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ đành tiếp tục đóng thêm tiền để duy trì việc học cho con.
Sau tiếng gõ cửa đêm tân hôn, tôi sốc khi biết sự thật về chồngLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
"Cô đồng" lĩnh án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGia đình anh T. chi hơn 1,3 tỷ đồng cho "cô đồng Tâm" làm lễ "giải hạn" cho anh này. Cuối cùng, gia đình phát hiện anh T. dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng chứ không phải căn cao, số nặng.
Vụ giám đốc là người bán hàng căng tin: Công nhân ung thư đội nắng đòi nợGiữa trời nắng gay gắt, nhiều công nhân bị bệnh ung thư, lao động nữ bụng bầu lớn... vẫn phải đứng đợi trước cổng công ty để đòi nợ lương vì người đại diện doanh nghiệp đã nhiều thất hứa.