Cây chanh đào cho thu nhập 450 triệu mỗi năm ở Hà NộiTheo ước tính của ông Đảo, với hơn 8 sào chanh đào, khả năng năm nay, gia đình ông sẽ thu hoạch khoảng 15 tấn cho thu nhập nhập từ 400 đến 450 triệu đồng.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Pháp có thể triển khai quân đến GreenlandPháp đẵ bắt đầu thảo luận với Đan Mạch về kịch bản triển khai quân đến đảo Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý muốn mua lại hòn đảo.
Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sauThay vì lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ "con mồi" bằng những câu quảng cáo "đầu tư chắc chắn thắng". Kết quả, nạn nhân mất hàng tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng.
Thăm dò: 85% người Greenland không muốn sáp nhập vào MỹCuộc thăm dò mới nhất cho thấy phần lớn người Greenland được hỏi không muốn hòn đảo trở thành lãnh thổ Mỹ.
Những báu vật hiếm có của làng chài cổ Nam Ô Đà NẵngCách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km, làng chài Nam Ô nổi tiếng với những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời còn hiện hữu, cùng nghề làm mắm đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bóng đá Indonesia chơi lớn, muốn mời đội tuyển Hà Lan đá giao hữuLiên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo họ có thể mời đội tuyển Hà Lan đến xứ sở vạn đảo thi đấu giao hữu trong năm nay.
Greenland đáp trả tuyên bố của ông Trump về "thâu tóm" đảoLãnh đạo Greenland đã bác bỏ đề xuất mua đảo của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Ông Trump: Mỹ sẽ sớm mở rộng lãnh thổTổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể là quốc gia mở rộng đáng kể trong tương lai gần.
Khảo sát: Phần lớn người Mỹ không muốn sáp nhập đảo GreenlandKhảo sát do một trang tin Mỹ thực hiện cho thấy hơn 50% người tham gia không muốn sáp nhập hòn đảo lớn nhất thế giới, Greenland.
Tết khác ngày thường chỗ nào hở mẹ?Từng được mệnh danh là "ốc đảo 3 không" giữa lòng TPHCM, giờ đây cuộc sống của người dân nơi xóm Gò phần nào đã tốt hơn. Xuân cũng đã kịp len lỏi vào từng nếp nhà, mái lá.