Hiệu trưởng trường miền núi viết "tâm thư" xin sách cho học sinhTrong bối cảnh các đầu sách của thư viện trường vẫn còn hạn chế, hiệu trưởng một trường miền núi ở Quảng Nam viết "tâm thư" xin sách cho học trò.
Cô thủ thư đi xin sách cho học sinh nghèo nhận Giải thưởng phát triển văn hóa đọcVượt lên bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống, cô thủ thư Nguyễn Thị Hằng (Trung tâm văn hóa, Truyền thông thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh) vẫn miệt mài góp từng cuốn sách nhỏ trao đến tay những trẻ em nghèo. Những việc làm ý nghĩa của chị vừa được vinh danh tại Giải thưởng phát triển văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trao tặng.
Nam sinh Việt lọt vào danh sách gương mặt trẻ nổi bật châu Á 2024Tuấn Minh, sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh một trường ĐH tại Hà Nội, vừa được Tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách "30 Under 30 Asia".
Đi tìm lời giải voọc xám bạc nhưng sinh con lông vàng ở Thảo Cầm ViênCâu chuyện mẹ voọc xám bạc nhưng sinh con lông vàng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thông tin về loài vật này có trong sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố".
Kỳ thi khốc liệt nhất TPHCM được giao thêm 5.535 chỉ tiêuSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM giao thêm 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 62 trường THPT công lập.
Chọn sách cho học sinh, thầy cô "cân não"Giáo dục trong thời kỳ toàn cầu hóa đặt ra những thách thức rất cụ thể về việc các trường và thầy cô chọn sách cho học sinh.
Rải đơn tới 800 công ty mới được một nơi nhận vào làmTại Trung Quốc, thị trường việc làm khắc nghiệt đã khiến giới trẻ nước này trở nên vô cùng vất vả. Có người thậm chí chỉ xin được việc sau khi đã nộp đơn vào 800 công ty.
3 tuần nữa con thi lớp 10 khốc liệt, mẹ nói thẳng "thà rớt không học thêm"Cuối giờ chiều, chị Thùy Minh đón con gái từ trường ra quán gỏi gà để ăn nhẹ trước khi đến lớp học võ. 3 tuần nữa cháu bước vào kỳ thi lớp 10 nhưng cũng như anh trai, cháu không đi học thêm.
MC VTV Minh Hằng: "Đẹp hay giỏi cũng cần nỗ lực"MC Minh Hằng được khán giả biết đến với các chương trình truyền hình văn hóa - xã hội, âm nhạc, chính luận bởi lối dẫn tự nhiên và truyền cảm.
Vụ nợ học phí bị trường giữ học bạ 2 năm: "Là mẹ, tôi đau xót vô cùng""Tôi khó khăn không thể xoay xở thật chứ không ai vì mấy chục triệu đồng mà để con thất học 2 năm nay. Là người mẹ, tôi đau xót vô cùng", bà Hiếu (mẹ nam sinh W.A.H.) giãi bày.
Bộ sách "Vòng tay của mẹ": Kỳ quan đẹp nhất thế giới là trái tim của mẹTrên đời này, có một người phụ nữ đã vì chúng ta mà chấp nhận trải qua cơn đau tương đương với việc bị bẻ gãy hai mươi chiếc xương sườn. Người đó là mẹ.
Tôi và chứng chỉ IELTS "cấp lậu"Hơn một năm sau khi nhận tấm bằng IELTS được "cấp lậu", tôi lên đường đi du học cũng như nộp nhiều học bổng khác mà không gặp trở ngại.