02:24Bình Định: Vụ xe chở hàng bị cháy: Lái xế khóc lóc, van xin đừng lấy hàng… (nguồn Facebook Bình Nguyễn)Mặc cho lái xe tải chở hàng bị cháy khóc lóc, năn nỉ xin đừng lấy hàng, nhưng đám đông lao vào tranh nhau lấy hàng…
Lái xe khóc lóc, van xin người khác đừng lấy hàng trên chiếc xe cháyMặc cho lái xe tải chở hàng bị cháy khóc lóc, năn nỉ xin đừng lấy hàng, nhưng đám đông vẫn lao vào tranh nhau "hôi của"…
Sát hại vợ trong cơn ghen, người đàn ông ở TPHCM lĩnh ánNghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Nguyễn Nhựt Vũ ra tay sát hại nạn nhân rồi đến công an đầu thú. Bị cáo lĩnh 18 năm tù.
Mẹ Từ Hy Viên từ bỏ kiện tụng, trao quyền nuôi con cho con rể cũNhững chia sẻ mới nhất của mẹ Từ Hy Viên khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, bà được cho là "tuyên chiến" với Uông Tiểu Phi (chồng cũ của nữ diễn viên) nhằm giành tài sản, quyền nuôi cháu ngoại.
Thông tin trái chiều vụ "hôi của" xe gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiNgười điều hành xe chở hàng gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai phản ánh dù đã nói "xin đừng lấy" nhưng người dân cứ luôn miệng "xin 1-2 bao". Chủ tịch huyện Cẩm Khê yêu cầu công an sớm làm rõ.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Thư gửi người đàn bà đã cướp chồng tôi, cướp bố của các con tôiTôi tin ở cương vị là người phụ nữ, cô sẽ hiểu được nỗi đau khi phải mất đi người đàn ông mà mình yêu thương.
Lén lắp camera theo dõi vợ ngoại tình, tôi nhận về kết cục không ngờ tớiTôi lôi cô ấy ra cửa, chỉ vào chiếc camera. Tôi nói rằng ở nhà, cô ấy gặp ai, làm gì, tôi đều biết hết, đừng hòng giấu giếm. Đến lúc này, vợ tôi mới lắp bắp, nước mắt trực trào.
Chuyện cái lý - cái tình từ việc dân dựng barie chặn xe máy ở Hà NộiTrong khi nhiều người cho rằng việc dựng rào chắn là "ích kỷ, vi phạm pháp luật" thì với những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, họ bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ việc làm trên.
Cú "trả đũa" của tôi khiến chồng ngoại tình trở thành kẻ trắng tayTôi từng nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, yêu thương, tin tưởng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Bớt nguội mái ấm, thôi lạnh tim nhàTôi thích ba chữ "Về Nhà Thôi" và luôn mong bạn đọc của tôi "Về Nhà Thôi" trong những ngày cuối năm sắp cạn thế này.