4 năm thuê đất trồng cam, lão nông nhận bi kịch tê tái tuổi xế chiềuHai năm liên tiếp cam sành mất giá, chỉ còn 3.000-6.000 đồng/kg khiến người trồng lỗ nặng. Sau những ngày tháng vất vả, nhiều người mất vốn, mắc nợ ngân hàng.
Tắm sông lúc xế chiều, nam sinh lớp 9 đuối nước tử vongTắm sông lúc xế chiều, nam sinh lớp 9 ở Vĩnh Long bơi xa bờ dẫn đến kiệt sức và đuối nước. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chỗ bơi trước đó khoảng 1km.
"Quái kiệt làng hài" Tùng Lâm: Đời thăng trầm, xế chiều nhờ vợ kém 20 tuổiDanh hài Tùng Lâm từng có sự nghiệp đỉnh cao vào thập niên 1970, sau đó rơi vào cảnh nợ nần, sa sút và tuổi xế chiều chật vật.
"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh: Tuổi xế chiều, vẫn không danh hiệu NSNDNghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng, được làm nghệ sĩ của nhân dân là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.
Hôn nhân Quốc Dũng và Bảo Yến: Nhiều thăng trầm, sống bình dị tuổi xế chiềuTheo danh ca Bảo Yến, ông xã Quốc Dũng là người đa tình, đào hoa cho nên không ít lần khiến bà buồn lòng.
Mã số 4675: Người cựu binh già mong một căn nhà ở tuổi xế chiềuSau những cống hiến cho đất nước và lo cho cuộc sống của các con, người lính già Vi Văn Tổn mong ước có một căn nhà nhỏ để vợ chồng nương tựa nhau tuổi xế chiều.
Tâm trạng... xế chiềuCon gái đi lấy chồng, ngôi nhà ba tầng vắng lặng hẳn. Chiều rảnh rỗi chị thu xếp lại phòng con gái và tìm thấy những bức thư của anh gửi cho chị một thời được con gái xếp cẩn thận vào một cái hộp và có lẽ nó đã đọc hết.
Ngoại tình tuổi xế chiều: Mất "cả chì lẫn chài" vì lời mật ngọtĐàn bà mong manh, dễ bị mật ngọt dụ dỗ. Điều ấy dường như đúng với tuổi trẻ nhưng vẫn có đàn bà nhẹ dạ ngay cả khi tuổi đã xế chiều. Đáng tiếc thay!
Xế chiềuHọ gặp nhau tình cờ trong một cuộc du lịch nước ngoài. Sau mấy ngày lặng lẽ quan sát nhau, đến thành phố X, họ tình nguyện đề nghị người hướng dẫn cho ở cùng buồng.
Nha Trang: Điểm đến "thân khỏe tâm an" cho tuổi xế chiều hạnh phúcKhi con cái đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng thì còn món quà nào viên mãn hơn cho tuổi xế chiều bằng việc dành tặng bản thân và người bạn đời chuỗi ngày nghỉ ngơi "thân khỏe tâm an" ở Nha Trang - một trong những "vịnh biển đẹp nhất hành tinh".
Tuổi xế chiều của người mẹ nông dân khắc khổ nhất màn ảnh ViệtỞ tuổi xế chiều, NSƯT Ngọc Tản vẫn cần mẫn làm nghề. Bà thường đi diễn bằng xe bus. Nhiều khán giả nhận ra, yêu mến trò chuyện rôm rả với nữ nghệ sĩ nổi tiếng gắn bó với những vai khắc khổ, lam lũ.
Tương lai mù mịt của nữ công nhân bị sa thải tuổi xế chiềuGần nửa năm bị công ty sa thải, chị Hường phải đi rửa chén, quét nhà kiếm tiền nuôi con. Nhiều lần nộp hồ sơ xin việc đều bị trả về, chị chưa biết mình sẽ bám trụ ở TPHCM ra sao, có nên về quê không?