Cuộc đời bí ẩn, sống "hai thế giới" của đại tá tình báo lừng danh Tư CangMùa hè 1966, cán bộ tình báo Tư Cang đến Sài Gòn, nhập vai gia sư, uống cà phê ở nhà hàng Victory. Vậy mà hôm sau, ông trở lại Củ Chi, chui vào địa đạo chật chội, bên trên là bom đạn nổ chát chúa.
Bị ngã vì tránh cái tát của chồng, tôi làm một việc khiến anh sợ "xanh mặt"Tôi cũng giống như nhiều chị em khác, cảm thấy khó chịu là nói nhiều, càng nói càng mất kiểm soát. Còn chồng tôi có vẻ không giữ được bình tĩnh, anh giơ tay tát tôi...
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
"Xóm chạy thận" bên đường tàu được bạn đọc giúp đỡ hơn 147 triệu đồngChiều 11/9, phóng viên Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm, đã trao số tiền 147.223.500 đồng đến các bệnh nhân "xóm chạy thận" bên đường tàu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Địa đạo dài 32km, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và nhà lao giữa phố cổĐịa đạo 32km giữa lòng dân, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng… là những "địa chỉ đỏ" thu hút du khách dịp lễ 30/4-1/5 tại Quảng Nam, nhằm tìm hiểu và tri ân công ơn các thế hệ đi trước.
Mã số 5406: Cha mẹ già cùng cực rao bán nhà lấy tiền thay thận cho conThương con trai có cơ hội ghép thận nhưng không tiền phẫu thuật, vợ chồng ông Thường ở Nghệ An đành rao bán nhà để cứu con nhưng mãi vẫn chưa có người mua.
Mã số 5489: Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máuGia đình tha hương từ Nghệ An vào Lâm Đồng mưu sinh, cuộc sống chưa ổn định thì chồng phụ hồ nhận tin vợ suy thận, con gái u máu. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Mã số 4200: "Xóm chạy thận" bên đường tàu co ro bởi "giặc" Covid-19"Giặc" Covid-19 bùng lên, những bệnh nhân "xóm chạy thận" hiểu hơn ai hết tính mạng của họ như "trứng để đầu đẳng". Họ đóng cửa im lìm cầm cự cuộc sống bằng sự giúp đỡ từ thiện.
Mã số 5540: Chồng khóc nghẹn nhìn vợ nằm bất động: "Cái gì bán được, tôi bán hết rồi""Cái gì bán được, tôi bán hết rồi, nhưng bác sĩ bảo, sắp tới vợ cần 300-500 triệu đồng để chạy chữa. Hoàn cảnh thế này, tôi biết lấy tiền ở đâu ra…", anh Hận nói trong bất lực.
Hỗ trợ đưa hài cốt liệt sỹ về quê bằng tàu hỏaNăm 2024, 33 hài cốt liệt sỹ cùng thân nhân được ngành đường sắt hỗ trợ đưa về quê nhà trên các chuyến tàu đi từ các tỉnh phía Nam ra Bắc.
Người Việt bỏ chạy, mô tả "cao ốc chao đảo, phố hỗn loạn" ở Thái LanĐang đi massage tại Bangkok (Thái Lan), chị Diễm - du khách đến từ Hà Nội - hốt hoảng bỏ chạy bằng chân đất ra khỏi tòa nhà chao đảo do ảnh hưởng của động đất ở Myanmar.
Vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích: Ngóng người thân trong vô vọngHơn 3 ngày kể từ khi tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị sóng đánh chìm ở vùng biển tỉnh Bình Định, 4 thuyền viên bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Người thân ngóng trông tin tức với hy vọng mong manh.