"Xóm đèn dầu" Tân Định "thay da đổi thịt" sau phản ánh của Báo Dân trí30 năm không điện, sau phản ánh của Dân trí, "xóm đèn dầu" Tân Định (xã Hòa Tân Tây, H. Tây Hòa, Phú Yên) đã được đầu tư hệ thống điện, từ đó đời sống người dân ngày càng khởi sắc, phát triển.
“Xóm đèn dầu” chính thức có điện sau gần 30 năm chờ đợi!Sau gần 30 năm mòn mỏi chờ đợi, 24 hộ dân làng Tân Định (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đến nay chính thức đón điện. Không giấu được cảm xúc, nhiều người dân vỡ òa trong hạnh phúc.
Người dân "xóm đèn dầu" cuối cùng ở Phú Yên vui mừng đón điện về làngSau hơn 40 năm chờ đợi, hàng chục hộ dân của làng kinh tế mới Lạc Sanh, xã Sơn Thành Đông (H. Tây Hòa, Phú Yên) đã vui mừng đón điện lưới quốc gia về làng.
01:30Người dân "xóm đèn dầu" cuối cùng ở Phú Yên vui mừng "đón" điện về làngSau hơn 40 năm chờ đợi, hàng chục hộ dân của làng kinh tế mới Lạc Sanh, xã Sơn Thành Đông (H. Tây Hòa, Phú Yên) đã vui mừng "đón" điện lưới quốc gia về làng.
"Thần đèn" di dời xong căn nhà bị xây nhầm ở TPHCMCăn nhà xây nhầm trên đất hàng xóm đã được "thần đèn" di dời về đúng vị trí, trả lại hiện trạng ban đầu cho chủ. Thời gian hoàn thành việc di dời sớm hơn dự kiến.
"Thần đèn" di dời căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở TPHCM tuần sau“Ngày 29/9, "thần đèn" bắt đầu thực hiện việc di dời căn nhà mà tôi xây nhầm trên đất hàng xóm. Đây là sự cố đáng tiếc dẫn đến việc xây nhầm”, ông T. chia sẻ.
Vụ xây nhà trên đất người khác ở TPHCM: Thống nhất thuê "thần đèn" di dờiLãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho biết, tại buổi hòa giải, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Phía ông T. sẽ thuê "thần đèn" thực hiện việc di dời căn nhà xây nhầm.
Những đêm không ngủ của người dân rốn lũ Hòa ThịnhSau lũ dữ, xã Hoà Thịnh chìm trong mất mát và bóng tối khi nhà cửa tan hoang, điện nước chưa hồi phục. Giữa nỗi đau mất người thân, bà con gắng gượng để dựng lại cuộc sống sau cơn “đại hồng thuỷ”.
Sau bão Kalmaegi, người dân Gia Lai chật vật chờ nước, điện5 ngày sau khi bão Kalmaegi đổ bộ, người dân một số nơi tại Gia Lai vẫn rơi vào cảnh không điện, nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương huy động xe chở nước hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.
“Làng đèn dầu” sống cạnh đại thủy điệnDù cách công trình đại thủy điện Ia Ly không xa nhưng làng Bui xóm mới (xã Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai) vẫn sống cảnh không điện. Nơi đây, cứ khoảng từ 6h tối là như đêm đen bao trùm. Đôi nhà có ánh đèn dầu le lói...
25 năm dùng đèn điện như... đèn dầu!Tối tối, người trong xóm thường ra sân hóng, hít khí trời. Họ nhìn ra phía trụ sở UBND huyện, xe cộ chạy rầm rập, đèn rọi sáng cả vùng trời; rồi họ nhìn những bóng đèn dầu tù mù trong nhà mà ngao ngán thở dài... Họ đang sống dưới đường điện nhưng vẫn phải dùng... đèn dầu thắp sáng.
Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếngNhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.