Hai công nhân quay lại công ty cũ sát hại bảo vệ ở Tây NinhNam bảo vệ tại công ty chuyển phát nhanh ở xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) bị hai công nhân mới nghỉ việc xông vào hành hung. Nạn nhân bị đâm gục tại chỗ và tử vong sau đó.
Cục sạc dự phòng khiến xưởng gỗ ở Tây Ninh cháy rụiĐiều tra vụ xưởng gỗ tại Tây Ninh bị thiêu rụi, lực lượng chức năng xác định lửa bùng phát từ cục sạc dự phòng điện thoại rồi lan ra xung quanh.
Người dân bàn giao chim hồng hoàng quý hiếm cho kiểm lâm ở Tây NinhPhát hiện chim hồng hoàng bay vào ruộng lát, một người dân ở Tây Ninh đã bắt giữ con vật và trình báo chính quyền địa phương.
Đi làm ruộng, người dân phát hiện loài chim quý có hình dáng lạTrong lúc làm việc ở ruộng sau nhà, người đàn ông ở Tây Ninh thấy một con chim có kích thước lớn, hình dáng lạ bay xuống khu ruộng của gia đình. Sau đó, ông đã trình báo chính quyền địa phương.
Nhiều diện tích lúa, cây ăn trái ở Tây Ninh hư hại nặng sau mưa lũHơn nửa tháng qua, nước lũ tại Tây Ninh tiếp tục lên nhanh, đặc biệt ở các xã, phường thuộc vùng Đồng Tháp Mười, gây ngập úng và thiệt hại nhiều diện tích sản xuất.
Bí thư xã tổ chức tiệc cưới cho con trong… khu di tích lịch sửNgày 6/1, nhiều người dân địa phương bức xúc về việc ông Lâm Văn Hùng (Bí thư Đảng ủy xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An) tổ chức đám cưới cho con trai ngay tại Khu di tích Vàm Nhật Tảo - nơi thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Uống cồn thay rượu, 4 người nhập viện, 2 người tử vongCơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ 2 người đàn ông tử vong sau khi ăn nhậu tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Sông "ngoạm" bờ 10m, ao cá, vườn cây tiền tỷ cuốn theo dòng nướcChỉ trong vòng 1 tuần đã có 5 điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực huyện Tân Trụ, cuốn trôi 4 ao cá của người dân, ước tính thiệt hại cả tỷ đồng.
Bồi hồi nhớ Tết ta xưa...Chuyên gia văn hóa Hồ Nhựt Quang nói: "Tết xưa mang đến 4 yếu tố: thứ nhất là sự hấp dẫn ngày Tết, thứ hai chạm vào sự thú vị, thứ ba chạm vào sự khao khát, thứ tư chạm vào những sinh hoạt ý nghĩa".
Đôi vợ chồng trẻ 30 lần hiến máu cứu người“Mạng người là tất cả” - Từ suy nghĩ ấy mà đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Nhựt (31 tuổi) và Trần Thị Thu Sương (28 tuổi) ở thôn Lại Khánh Tây, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã 30 lần hiến máu cứu người mà không màng trả ơn.
Khánh thành Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung TrựcĐền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được xây dựng theo lối kiến trúc cổ trên khu đất rộng 1,2 ha, với tổng vốn đầu tư của công trình hơn 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Cổ tích tuổi 20Một cậu bé mồ côi cha, mẹ bị khiếm thị, lên lớp 10 phải nghỉ học giữa chừng vì nhà nghèo. Gần năm năm sau, chàng trai tròn hai mươi tuổi đã trở thành đầu bếp tại một khách sạn năm sao của TP.HCM.