Ninh Bình: Hàng loạt vỉa hè bị “xẻ thịt” dựng ki ốt, chủ tịch phường trả lời "lạ"!Thành phố Ninh Bình đang ra quân cao điểm dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giành lại đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng vỉa hè bị “xẻ thịt” dựng ki ốt cho thuê bán hàng vẫn diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố.
Vỉa hè bị “xẻ thịt”, phường đếm mét vuông thu phí!Người dân họp chợ trên vỉa hè nhưng không bị dẹp bỏ, ngược lại UBND phường ở thành phố Ninh Bình lại đếm từng mét vuông cho thuê buôn bán và thu phí hàng năm.
Hàng rào cạnh khách sạn Pullman vừa tháo dỡ, xe máy lập tức chiếm vỉa hèSau phản ánh của báo Dân trí, hàng rào lưới B40 trước khách sạn Pullman (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, vỉa hè nhanh chóng bị xe máy chiếm chỗ.
Những chuyển mình của Hà NộiHà Nội những buổi sáng gần đây có thể vẫn đông đúc, vẫn còn ùn tắc ở một số tuyến đường. Nhưng cái cảm giác hỗn độn, mạnh ai nấy đi, xe máy leo vỉa hè bất chấp người đi bộ đã giảm đi rõ rệt.
Nhiều chợ cóc nhếch nhác ở Hà Nội không thấy trong danh sách giải tỏaBạn đọc Dân trí phản ánh, nhiều chợ cóc, chợ tạm nhếch nhác tồn tại đã lâu nhưng chưa thấy trong danh sách giải tỏa.
Vụ "xẻ thịt" bờ biển ở Thanh Hóa: Giao công an vào cuộc điều traChính quyền huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã giao cơ quan công an tổ chức điều tra, làm rõ việc có hay không các đối tượng chiếm dụng vỉa hè, bãi biển để cho người dân thuê làm lều quán trái phép.
Tiểu thương chợ cóc Ngã Tư Sở chạy tán loạn khi thấy lực lượng chức năngThấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm tiểu thương đang họp chợ ở phố Cầu Mới (phường Đống Đa, TP Hà Nội) nhanh chóng gói ghém hàng hoá, thực phẩm bỏ chạy.
Người dân đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè chống chọi với rét đậm ở Hà NộiĐợt không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội đối mặt với đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm về đêm và sáng sớm.
Phường "xẻ thịt" vỉa hè cho thuê, UBND thành phố Ninh Bình nói "vô can"!UBND thành phố Ninh Bình khẳng định, không chỉ đạo các phường cho thuê vỉa hè để kinh doanh; việc kinh doanh của các hộ dân trên vỉa hè như báo Dân trí phản ánh là không đảm bảo mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông ở khu vực nói trên.
Quán hủ tiếu "đợi" chỉ dành cho... người kiên nhẫn, 2h sáng khách vẫn đôngDù phải xếp hàng 30-45 phút mới nhận được món, thực khách vẫn kiên nhẫn chờ để thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM).
Ngày vía Thần Tài khác lạ qua lời kể của bà bán xôiNgày vía Thần Tài, hoạt động bán xôi cúng trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) kém sôi động hơn mọi năm. Nhiều tiểu thương nhận định lượng khách giảm do giá vàng cao.
Tô bún thịt nướng giá gần nửa triệu đồng ở TPHCM: Đáng thử hay quá đắt?Tô bún thịt nướng quen thuộc nay xuất hiện ở tầng 66 Landmark 81 với giá 450.000 đồng, gấp gần 10 lần quán vỉa hè, khiến nhiều người tò mò: Đắt vì hương vị hay trải nghiệm?