Mã số 5104: Những đứa trẻ khoanh tay trước bàn thờ "chào mẹ con đi học về""Chào mẹ, con đi học về", 5 đứa con chị Võ Thị Yến lần lượt cất tiếng. Đáp lại lời chào, chỉ là tấm ảnh sau làn hương khói...
Từ bán vé số dạo biến thành chủ đất, lừa lấy tiền tỷTham số tiền hơn trăm triệu đồng, người phụ nữ bán vé số dạo đã chấp nhận dùng hình thẻ của mình để đứng tên vào chứng minh thư của người khác, giả làm chủ lô đất để lừa đảo.
Nhận định “sáng sủa” của ông Đặng Hùng Võ về bất động sản năm 2016Điều quan trọng nhất đã được chứng minh là giá bất động sản đã tới đáy, không thể giảm thêm từ năm 2014. Năm 2016, nhà đầu tư không phải sợ thị trường sẽ rơi vào trầm lắng cũng không có biểu hiện nào về khả năng xuất hiện bong bóng. “Binh pháp” cầm cương thị trường đã hiệu quả…
Đà Lạt khen thưởng 4 học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic Vật lý PhápNgày 30/5, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2018 - 2019. Trong các học sinh được vinh danh, có 4 học sinh được tuyên dương vì đạt giải Ba cuộc thi Olympic Vật lý Pháp mở rộng năm 2019.
Hơn 14 triệu đồng “thắp hy vọng” cho người mẹ ung thư(Dân trí) – Dù biết mình mang trọng bệnh nhưng không nỡ để đứa con gái phải rơi vào cảnh thất học, người mẹ nghèo vẫn cắn răng chịu đựng. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, tia hy vọng cho sự sống của bà và đường học của bé Hảo bắt đầu được nhen nhóm.
Có 800 triệu đồng từ XKLĐ, tôi nên đi làm thuê hay góp vốn làm chủ?Sau 3 năm làm việc ở Hàn Quốc, tôi tích lũy được khoảng 800 triệu đồng. Về nước, tôi đang đứng giữa lựa chọn đi làm thuê cho một công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh hay góp vốn kinh doanh đồ điện. Tôi thực sự rất bối rối.
“Phá băng” bất động sản bằng cách… nhen lửa với nhà giá rẻ“Gói trợ giúp tín dụng thời gian tới sẽ vượt nhiều lần con số 30.000 tỷ đồng - một điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường nhà ở tại phân khúc giá thấp. Đây là căn cứ xác thực để nói bất động sản sẽ “nóng” hơn tại khu vực này”…
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mù cận kề cái chết gần 100 triệu đồngThay mặt bạn đọc, PV Dân trí đã trao số tiền gần 100 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Vân, nhân vật trong bài viết: “Đau nhói lòng cảnh người mẹ cận kề cái chết, chỉ ước một lần được thấy con”.
Mã số 4949: Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo""Bác sĩ kết luận con trai tôi bị đa chấn thương, dập tủy đốt sống cổ... Nhà quá nghèo, tôi biết làm gì để cứu con đây", người mẹ khóc nghẹn.
Cựu nữ đô vật ở Thanh Hóa bật khóc kể về biến cố thay đổi cuộc đờiGiữa thời kỳ đỉnh cao, nữ đô vật phải từ giã sự nghiệp thể thao do chấn thương gãy đốt sống cổ. Suốt 20 năm, chị bị tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác.
Mã số 4484: Rớt nước mắt cảnh cậu học trò lớp 4 khóc mẹ đừng chết, mong được đến trườngSinh ra không biết mặt bố, mẹ lại lâm bệnh nặng, tương lai của cậu học trò nghèo Lê Quốc Long mịt mờ hơn bao giờ hết. Long chỉ mong bệnh tình của mẹ thuyên giảm và được đến trường mỗi ngày.
Đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam 2022: Luyện tập từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tốiGặt hái được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi chuyên môn cao từ khi còn là sinh viên, Trần Văn Phúc (1997, Bình Định) được bổ nhiệm làm Đại sứ Kỹ năng nghề Việt Nam 2022.