1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mù cận kề cái chết gần 100 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Thay mặt bạn đọc, PV Dân trí đã trao số tiền gần 100 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Vân, nhân vật trong bài viết: “Đau nhói lòng cảnh người mẹ cận kề cái chết, chỉ ước một lần được thấy con”.

Chị Nguyễn Thị Vân (trú xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) là hoàn cảnh vô cùng đáng thương được bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi khi đang mang bầu được hơn 7 tháng.

Do bệnh tình của chị diễn biến nặng, bác sĩ buộc phải phẫu thuật bắt con khi thai chưa đủ tháng. Do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư đã khiến đôi mắt chị mù hẳn.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mù cận kề cái chết gần 100 triệu đồng - 1
Ông Võ Đức Thuần - Phó GĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Nghệ An trao 36 triệu đồng hỗ trợ chị Vân điều trị.

Sau sinh, con non yếu phải nằm Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An chăm sóc, còn chị Vân được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bởi căn bệnh ung thư phổi đã di căn đa tạng. Thời điểm này bệnh ung thư đã ở giai đoạn muộn, bệnh nhân được điều trị duy trì nhằm kéo dài sự sống.

Người mẹ khốn khổ không biết bệnh tình của mình mà chỉ ngỡ chỉ bị bệnh gan, một thời gian điều trị sẽ khỏi. Cũng bởi bị mù nên từ khi sinh con chị chưa từng được nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình. Ước mong một lần được nhìn thấy con của người mẹ ung thư giai đoạn muộn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Vân, gia đình chị đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước.

Đón nhận hơn 60,7 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua chương trình Tấm lòng nhân ái (40.809.000 đồng tuần 4 tháng 8 và 19.930.000 đồng tuần 1 tháng 9/2020), chị Vân không giấu nổi xúc động. Người mẹ lại nhen nhóm thêm hi vọng sớm khỏi bệnh để về với các con.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mù cận kề cái chết gần 100 triệu đồng - 2

Chiều 24/9, PV Dân trí tại Nghệ An trao số tiền hơn 60 triệu đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Vân.

Cũng nhân dịp này, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh tỉnh Nghệ An thông qua báo Dân trí, cũng ủng hộ chị Vân 36 triệu đồng.

Ông Võ Đức Thuần - Phó Giám đốc Ngân hàng SHB chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Sau khi đọc được bài viết về hoàn cảnh của chị Vân trên báo Dân trí, chúng tôi đã đến tận nhà để thăm hỏi, động viên chị. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong san sẻ một phần gánh nặng kinh tế để chị Vân có điều kiện tốt hơn trong điều trị”.

Đón nhận món quà từ độc giả báo Dân trí và Ngân hàng SHB, anh Nguyễn Hoài Hận (chồng chị Vân) rưng rưng nói: “Thời gian qua gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên từ những tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là của độc giả báo Dân trí. Tổng số tiền gia đình đã nhận được là gần 100 triệu đồng. Hôm nay tôi rất vui mừng khi được đón nhận sự giúp đỡ của Ngân hàng TPCP Sài Gòn - Hà Nội.

Trước mắt tôi không phải lo tiền sữa cho đứa con 3 tháng tuổi cũng như chi phí điều trị, chăm sóc vợ. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của tất cả các tấm lòng hảo tâm trong xã hội”.