1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4949:

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo

Nguyễn Phê

(Dân trí) - ""Bác sĩ kết luận con trai tôi bị đa chấn thương, dập tủy đốt sống cổ... Nhà quá nghèo, tôi biết làm gì để cứu con đây", người mẹ khóc nghẹn.

Khuôn mặt bà Đậu Thị Hoàn (51 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi sau gần một năm ròng đưa con bị tai nạn đi viện, giành giật sự sống.

Bà ngồi bên giường bệnh, đôi tay chai sạm, nhẹ nhàng xoa bóp cho người con trai duy nhất đang nằm bất động. Cứ cách vài tiếng đồng hồ, bà lại chậm rãi đút cho con vài thìa cháo loãng.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 1

Bà Hoàn ngồi bên giường bệnh chăm sóc người con trai duy nhất của mình đang nằm một chỗ.

Bà Hoàn kể, vào đêm 23/10/2022, anh Trần Đức Lợi (27 tuổi, con trai bà) ra đồng soi lươn, bắt cá như thường ngày. Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên đường làng, anh Lợi không may bị mất lái, đâm thẳng vào tường rào nhà dân, nằm bất tỉnh.

Người dân phát hiện nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, anh Lợi được chuyển thẳng ra Hà Nội điều trị.

Chồng bị tai nạn, vợ đưa con bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo (Video: Nguyễn Duy).

"Bác sĩ kết luận con trai tôi bị đa chấn thương, dập tủy đốt sống cổ. Đây là đốt đầu tiên, nguy hiểm nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật, gia đình đã đưa con về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị cho đỡ chi phí. Sau 4 tháng hôn mê, hi vọng nhen nhóm khi con tỉnh lại. Thế nhưng, con chỉ nằm một chỗ", bà Hoàn nói.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 2

Anh Trần Đức Lợi bị tai nạn, chấn thương sọ não.

Bà Hoàn kể, trước khi bị tai nạn, anh Lợi mới cưới vợ được hơn một năm và có một con gái 10 tháng tuổi. Anh Lợi làm nghề lái máy cẩu bê tông tươi nhưng công việc không ổn định, mỗi tháng may mắn lắm chỉ làm khoảng 10 ngày. Những ngày còn lại anh đi làm nghề phụ hồ. Tối đến, anh ra đồng soi lươn, soi cá để kiếm thêm thu nhập, thức ăn cho cả gia đình.

"Một tháng sau khi con trai bị tai nạn, đang bất tỉnh ở bệnh viện thì con dâu xin đưa cháu về ngoại rồi không trở về nữa. Tết đến, tôi lên nhà thông gia gọi con dâu đưa cháu về đón Tết và để vợ chồng, con cái gặp nhau nhưng con dâu nói sẽ không về nữa.

Phận con trai thế này, tôi cũng không dám trách con dâu. Con dâu còn trẻ, nếu phải chăm sóc con trai thì sẽ khổ cả đời, không có tương lai. Chỉ mong con dâu thi thoảng đưa cháu về thăm để bố con gặp nhau cho con trai tôi được an ủi phần nào", bà Hoàn chia sẻ.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 3

Anh Lợi đã tỉnh lại, tuy nhiên chỉ nằm một chỗ, gồng mình chống chọi những cơn đau.

Ông Nguyễn Huy Hữu, Trưởng xóm 1, xã Diễn Hải, cho biết, vợ chồng bà Hoàn và ông Trần Văn Quyền (51 tuổi) có 3 người con, 2 người con gái đi lấy chồng xa. Bản thân ông Quyền cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những người đàn ông khác, chỉ ở nhà phụ giúp vợ việc vặt.

Bà Hoàn mua cá đầu chợ, bán cuối chợ, kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Từ ngày anh Lợi bị nạn, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 4

Ngoài anh Lợi bị tai nạn, vợ chồng bà Hoàn còn phụng dưỡng mẹ chồng đã 85 tuổi và thờ phụng liệt sĩ.

"Ngoài anh Lợi bị tai nạn, vợ chồng bà Hoàn còn phụng dưỡng mẹ chồng đã 85 tuổi và thờ phụng liệt sĩ (cậu ruột của ông Quyền). Năm ngoái, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, vợ chồng bà Hoàn vay mượn thêm mấy trăm triệu xây 2 gian nhà cho anh Lợi cưới vợ. Giờ nợ chưa trả, anh Lợi gặp nạn. Vợ anh Lợi ôm con bỏ đi, gánh nặng lại đè lên vai của bà Hoàn.

Vừa qua, bà con thôn xóm cũng kêu gọi được hơn 30 triệu đồng, anh em cho vay mượn thêm để anh Lợi có kinh phí điều trị. Giờ gia đình bà Hoàn lâm cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất, mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người", ông Hữu chia sẻ.

Bà Hoàn cho biết, anh Lợi vẫn liệt toàn thân nhưng thời gian này tay chân đã cử động, ăn được bằng miệng, nhận biết được người nhà, chưa thể nói. Những lúc nhắc đến vợ con, anh Lợi lại khóc vì thương nhớ.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 5

Ngoài chăm sóc con trai bị tai nạn nằm một chỗ, vợ chồng bà Hoàn còn phụng dưỡng mẹ chồng đã 85 tuổi và thờ phụng liệt sĩ.

Chồng bị tai nạn, vợ trẻ bỏ về ngoại và nỗi đau người mẹ nghèo - 6

Căn nhà cũ kỹ của bố mẹ anh Lợi. Nay, anh Lợi được mẹ đưa về đây để tiện chăm sóc.

"Từ ngày con gặp nạn đến nay, tôi đã vay mượn hơn 400 triệu đồng để chạy chữa cho con. Cũng may sức khỏe của con ngày càng tiến triển nên vợ chồng tôi có thêm hi vọng. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, chi phí tốn kém mà nợ nần chồng chất thế này, tôi biết làm gì để cứu con đây.

Cầu xin mọi người gần xa thương hoàn cảnh, cứu giúp con tôi, cho con một cơ hội sống. Chỉ cần con được sống thôi, dù cả gia đình phải ra đường ở, vợ chồng tôi cũng cam lòng", bà Hoàn cầu xin.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4949 xin gửi về:

1. Bà Đậu Thị Hoàn

Địa chỉ: Xóm 1, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Số STK của bà Hoàn: 3605205681495, ngân hàng Agribank.

ĐT: 0382449117.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4949)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269