Tôi cố giữ gia đình vì con, ly hôn cũng vì conThay vì trở thành tấm gương cho con tự hào, vợ chồng tôi đã trở thành những hình mẫu méo mó, tệ hại.
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Tôi quyết định tái hôn vì con gái 16 tuổi ngày nào cũng hỏi câu nàyTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
Mẹ nổi điên vì con tắm lâu, sững người trước câu "trẻ như gà trong chuồng""Con tắm nhanh, ăn cơm nhé!", chị Huyền nói vọng vào nhà tắm, cậu con trai đáp sẽ ra ngay. Nhưng chỉ khi người mẹ gào lên, đứa con mới vội vàng bước ra…
Tôi nhanh chóng bán nhà vì con dâu "buôn" chuyện này với khắp cả chợMột hôm đi ra ngoài ngõ, tôi liên tục bị bà hàng xóm mắng xối xả. Sau một hồi bất ngờ, tôi phát hiện ra nguồn cơn của sự việc này chính là từ... con dâu của mình.
Giới trẻ Hà Nội "vỡ mộng" vì con đường hoa tím gây sốt không giống ảnhDành hai tiếng để trang điểm, đội nắng di chuyển hơn 10km tới địa điểm chụp ảnh đang gây sốt mạng xã hội, song, nhiều bạn trẻ ngao ngán thất vọng vì bức tường hoa thực tế khác xa trên ảnh.
TOTO - Thương hiệu toàn cầu với triết lý "Sáng tạo vì con người"Hơn 100 năm hình thành và phát triển, với triết lý "Sáng tạo vì con người", TOTO không ngừng cho ra đời công nghệ tiên tiến và sáng tạo những thiết kế không giới hạn, nhằm mang lại phong cách sống khỏe mạnh, tiện nghi.
Khổ vì con quá… giỏiHôm qua cô bạn gái thân thiết của tôi điện thoại trút bầu tâm sự vì buồn. Tưởng bạn gặp chuyện gì tôi vội hỏi thăm. Thế nhưng qua trao đổi tôi mới “ngã ngửa” chuyện buồn của bạn vì con quá giỏi giang. Bạn cảm thấy phiền vô cùng vì con gái liên tục được mời tham gia các cuộc thi.
Hành trình 17 năm "Tất cả vì con người" của Dai-ichi Life Việt NamLà thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản, thành công của Dai-ichi Life Việt Nam 17 năm qua không chỉ nằm ở con số tăng trưởng bền vững, phục vụ gần 5 triệu khách hàng và gia đình, mà còn ở nỗ lực đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Xin bố mẹ, đừng “vì con” nữaTối qua bố mẹ lại cãi nhau, mẹ hét lên với bố: “Anh muốn ly hôn ư. Đừng hòng. Nếu không vì con thì tôi không sống với anh đến tận bây giờ”.
Hà Nội: Bố mẹ lòng như lửa đốt vì con gái mất tích bí ẩn sau khi đi ăn sángRa ngoài ăn sáng lúc 6h38 ngày 13/3, chị Thu không có biểu hiện gì đặc biệt và trên người không mang theo tài sản có giá trị. Đến nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích.
Người dân than khổ vì con đường dày đặc "hố bom" ở TP Thủ ĐứcHơn nửa năm nay, tuyến đường D6 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) xuống cấp nghiêm trọng, dày đặc "hố bom" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.