Hà Nội: Hơn 3.600 việc làm sau Tết Nguyên đánTừ ngày 17 - 22/2, qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có 86 doanh nghiệp tìm kiếm lao động với hơn 3.600 vị trí việc làm, hơn 286 người được kết nối việc làm.
01:35Không khí trầm lắng tại phiên giao dịch việc làm sau Tết Nguyên đánTrong phiên giao dịch việc làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán tại Nghệ An, số lao động đến tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Doanh nghiệp cần người nhưng dường như người lao động chưa vội.
Hà Nội cần tuyển 1.000 chỉ tiêu việc làm sau TếtPhiên giao dịch việc làm tại Hà Nội lần này thu hút 18 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng gần 1.000 lao động.
Khao khát tìm việc nhưng lao động vẫn "kén cá, chọn canh"Khao khát tìm việc làm sau Tết và nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng nhiều người lao động lại đắn đo khi mức thu nhập thấp, công việc không phù hợp so với trước kia.
Sinh viên năm cuối mất cảm giác Tết vì nỗi lo tốt nghiệpThay vì nghỉ ngơi trọn vẹn, nhiều sinh viên năm cuối bước vào kỳ nghỉ Tết trong tâm thế chạy nước rút trước áp lực của khoá luận và tốt nghiệp đúng hạn.
Tiệm cắt tóc, gội đầu đắt khách, kín lịch từ sáng đến tối ngày cận TếtNhững ngày cận Tết Nguyên đán, dịch vụ cắt tóc, gội đầu tại Hà Nội bước vào dịp cao điểm, ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với ngày thường.
Sinh viên đi làm xuyên Tết kiếm 5-8 triệu đồng thay vì về nhà đoàn tụThay vì trở về nhà ăn Tết cùng bố mẹ, không ít sinh viên chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm cuộc sống.
Đừng biến Tết thành sự mệt mỏiNhiều người vẫn nghĩ Tết vui vì được ăn nhiều hơn ngày thường; nhưng ở lại lâu nhất sau mỗi mùa Tết là nhịp sống khác hẳn: sáng dậy không vội, trưa không nhìn giờ, tối không lo ngày mai.
Tiệm rửa xe tăng giá gấp 3 trong ngày cận Tết vẫn tấp nập kháchCận Tết Nguyên đán là dịp để các cửa hàng rửa xe “cày cuốc”, thu phí cao hơn mọi ngày nhưng không lo thiếu khách.
Chồng hiệu lệnh, vợ nổ 3 tiếng “pháo tre” mở Tết A Da bên dãy Trường SơnKhi ống tre nung đỏ được người phụ nữ đập mạnh lên sàn nhà theo hiệu lệnh của chồng là lúc Tết A Da bắt đầu. Với người Pa Kô ở Quảng Trị, tiếng “pháo tre” là âm thanh thiêng liêng mở đầu nghi lễ Tết.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền: "Sau Mưa đỏ đây là lúc cần thận trọng..."Trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền trải lòng về những cảm xúc lắng đọng sau một năm nhiều dấu ấn với “Mưa đỏ", chia sẻ định hướng nghề nghiệp, các dự định cho năm mới.
Tết ấm áp trong những ngôi nhà mang tên Dân tríKhông còn cảnh đón Tết trong căn nhà tranh rách nát, Tết năm nay, bà Lê Thị Hải cùng hàng trăm hộ dân trên cả nước tràn ngập niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang do bạn đọc Dân trí giúp đỡ.