Quán hủ tiếu "đợi" chỉ dành cho... người kiên nhẫn, 2h sáng khách vẫn đôngDù phải xếp hàng 30-45 phút mới nhận được món, thực khách vẫn kiên nhẫn chờ để thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM).
Bà nội trợ choáng váng vì rau đắt như thịt, dè sẻn từng bữa chờ qua bão giáGiá rau củ đắt ngang thịt, cá khiến người tiêu dùng thay đổi thói quen, sẵn sàng cắt giảm bữa ăn, thậm chí chấp nhận ăn trái cây thay thế.
Lê Huỳnh kể hôn nhân bên vợ kém 29 tuổi: "Vợ trẻ đẹp nhưng tôi không ghen"Nam diễn viên Lê Huỳnh chia sẻ về hôn nhân bền chặt bên bà xã Mỹ Linh, cách anh thay đổi bản thân để vun đắp mối quan hệ, sẵn sàng chiều chuộng, chăm sóc vợ trẻ.
Nhiều người trẻ kết hợp tự nấu ăn và đặt đồ ăn qua app để tiết kiệm thời gian, chi phíNhiều người trẻ chọn cách linh hoạt kết hợp tự nấu ăn và đặt món qua ứng dụng, tận dụng thêm các chương trình tích điểm của ứng dụng để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có bữa ăn đủ chất.
Chàng trai An Giang mua cua hoàng đế, tôm hùm, hàng ngày đãi thợ hồKhông đơn thuần là cơm phần, Lê Tuấn Quốc, chàng trai 28 tuổi ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã mua cua hoàng đế, tôm hùm nấu đãi đội ngũ thợ xây đang thi công căn nhà của mình.
Quán ngan cháy tỏi ở Hà Nội ra đời từ lần bán ế, khách xếp hàng kín đườngMón ngan cháy tỏi trên phố Hàng Lược khiến cầu thủ Duy Mạnh mê mẩn, thường ghé mua cho vợ. Nhiều thực khách cũng sẵn sàng xếp hàng chờ thưởng thức, khiến quán lúc nào cũng kín chỗ.
“Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu”Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, khẩn trương tiếp cận cho được tất cả khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người.
Quán cháo 34 năm tuổi ở TPHCM: Khách xếp hàng dài, đợi 30 phút mới có ănGiữa TPHCM sầm uất, có một quán cháo lòng nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, vẫn đều đặn đỏ lửa suốt hơn ba thập kỷ, thu hút thực khách gần xa.
Đoàn khách Đài Loan mắc kẹt vì sạt lở, người dân Lào Cai đãi ăn miễn phíThương hoàn cảnh của 15 du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bị mắc kẹt do đường sạt lở, vợ chồng chị Thắng ở Tả Phìn (Lào Cai) đã đãi cơm miễn phí.
Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng mónThương vợ đi làm vất vả, ăn uống bên ngoài lại không hợp khẩu vị, anh Minh Triết quyết định nấu cơm cho bà xã mang đi làm mỗi ngày.
Sạt lở "xé toạc" nhà dân, đe dọa khách sạn, hàng chục người tháo chạyVụ sạt lở xảy ra tại khối phố 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị phá hủy, đe dọa đến sự an toàn của nhiều nhà dân, khách sạn, người dân hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài.
Giỗ bố, mẹ chồng trao vàng cho chị dâu, còn tôi nhận món đồ đáng xấu hổGiữa đông đúc họ hàng, mẹ chồng tôi không ngần ngại tổ chức một buổi tuyên bố “ai là con dâu chính - ai là con dâu cho có”.