“Tổ lạnh”Buổi tối ở nhà anh Khang, chồng ôm máy tính, vợ giữ TV, con cái ở phòng riêng của chúng. Bọn trẻ học bài, chơi game hay chat với bạn bè, bố mẹ đều không biết. Ai cũng bận việc riêng nên có khi cả tuần không gặp mặt đông đủ. "Chúng tôi chỉ chung nhau mỗi cái cửa ra vào" - vợ anh xót xa.
Để “tổ ấm” không biến thành “tổ lạnh”Trên những công sở sáng đèn xuyên đêm của thành phố, 11 giờ đêm, ta thấy những người làm việc muộn tất tả bắt taxi về nhà. Sau bước chân của người bố, mẹ bận rộn và mệt nhọc ấy là hình ảnh của những đứa trẻ đang loay hoay với các món đồ chơi một mình…
"Phá băng" cho "tổ lạnh"Thực tế cho thấy khi vợ chồng giận hờn nhau không chỉ gây ra cảm giác bức bối mà còn ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, thậm chí nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Và khi vì tự ái, vì cái tôi quá lớn, sự giận hờn nhanh chóng chuyển sang “chiến tranh lạnh” kéo dài.
Mệt mỏi giữ hơi ấm cho “tổ lạnh”“Tôi có chồng bên cạnh, tối ngủ nhà đều mà vẫn phải chạnh lòng khi nhìn những gia đình khác ríu rít cả vợ chồng, con cái đi mua sắm, chở nhau vi vu trên phố phường...”.
Mệt mỏi giữ hơi ấm cho “tổ lạnh”“Tôi có chồng bên cạnh, tối ngủ nhà đều mà vẫn phải chạnh lòng khi nhìn những gia đình khác ríu rít cả vợ chồng, con cái đi mua sắm, chở nhau vi vu trên phố phường...”.
Sui gia “đàm” một “phán” mườiKhi được con cầu viện, cha mẹ hai bên sẵn sàng ngồi lại với nhau tìm giải pháp giúp đôi trẻ làm ấm lại “tổ lạnh”. Mục đích ban đầu luôn là tốt đẹp, nhưng kết quả lắm khi…
Người đàn bà "nhóm lửa"Không ai muốn phải sống trong “tổ lạnh” - đó là điều khủng khiếp nhất với mọi con người... Chính vì thế, cho đến tận hôm nay, dù hiện đại, giỏi giang trong nhiều lĩnh vực đến đâu nhưng hầu hết phụ nữ đều hiểu rằng mình chính là người “giữ lửa” cho tổ ấm.
Kim Ngân - người xây tổ ấmCó hàng ngàn cái tổ "lạnh" đã được trực tiếp hay gián tiếp làm ấm hay bỗng trở nên "nóng" từ tâm huyết của người phụ nữ - nhà báo Kim Ngân - "nhạc trưởng" của chương trình "Người xây tổ ấm". Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), chị tâm sự về công việc của một người làm báo hình.
Trường ĐH thưởng nóng nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêmSáng nay, nhà trường đã tổ chức vinh danh, trao giấy khen "Người tốt- Việc tốt" và thưởng nóng nam sinh là shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm đang gây bão trên mạng xã hội.
Hai chiến sĩ công an nhảy xuống hồ nước sâu cứu ngườiPhát hiện người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước, hai chiến sĩ công an phường ở Ninh Bình nhanh chóng lao xuống nước lạnh rồi bơi ra cứu người.
Nhiệt độ xuống quá thấp, Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh lịch họcUBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.
Cụ ông 112 tuổi: Khi gần trăm tuổi vẫn tắm nước lạnh vào buổi sángTrước đây, cho đến khi gần 100 tuổi, cụ Tiệu vẫn giữ thói quen tắm nước lạnh vào sáng sớm. Lo lắng, các con cháu lắp bình nóng lạnh, cử người gác để đảm bảo cụ không duy trì thói quen này nữa.