Hà Nội rực rỡ trong mùa hoa tháng 5Hè về, Hà Nội rực rỡ trong sắc màu của các loài hoa nở trong tháng 5. Đỏ rực rỡ của hoa phượng, tím lịm là màu của hoa bằng lăng, hay vàng tươi dưới nắng màu của hoa muồng.
CHANCOS: Theo đuổi đam mê thời trang từ di sản văn hóa dân tộc H'MôngGhi dấu với bộ sưu tập "H'Mông - Hành trình miền ký ức", thương hiệu thời trang CHANCOS để lại nhiều ấn tượng đối với những người yêu thích thời trang.
TPHCM bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10, nhiều lưu ý cần biếtBắt đầu từ 8h sáng nay, học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập tại TPHCM có thể điều chỉnh nguyện vọng.
Cửu đỉnh ở Huế được công nhận là Di sản của UNESCO: Chuyên gia lên tiếngCác chuyên gia cho rằng, bản đúc nổi trên cửu đỉnh được ghi danh là Di sản là niềm vui không chỉ đối với riêng Thừa Thiên-Huế, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Việt Nam.
Hoa hậu Ngọc Hân hơn 1 năm sau kết hôn: Đỗ Thạc sĩ, nói gì khi chưa có con?"Giống như mọi thứ tôi đang có bây giờ, đến với tôi rất tự nhiên. Việc con cái cũng thế, tôi thích thuận theo tự nhiên, ông trời cho thế nào thì mình nhận như vậy", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.
49 năm xa cách, 2 cựu binh vỡ òa cảm xúc vì tìm thấy nhau trên FacebookSau 49 năm xa nhau, ông Nhung ở Nghệ An vỡ òa cảm xúc khi bất ngờ tìm thấy người đồng đội ở đơn vị năm xưa nhờ 1 tấm hình cũ đăng trên Facebook.
Bản đúc nổi trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh là Di sản của UNESCO"Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế" của Việt Nam chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.
MC Thanh Mai của VTV từng cãi nhau với biên tập khi làm sách chữa nói ngọngMới đây, chuyên gia ngôn ngữ, MC Nguyễn Thị Thanh Mai ra mắt 2 cuốn sách mang nhiều tâm huyết của mình. Chị nói, với mỗi sản phẩm, chị đều dành nhiều thời gian để viết cho độc giả dễ tiếp nhận nhất.
Hồi ức của "người lính canh trời" về "chiếc phao" cho cả gia đình8 năm với rất nhiều thay đổi, Khoa nay mang trên mình bộ quân phục sĩ quan phòng không không quân. Chàng "chiến sĩ canh trời" vẫn nhớ như in ký ức "chiếc phao cho cả gia đình" năm xưa.
Lần đầu gặp mặt, tôi run rẩy khi biết "thông gia" là aiKhi nhà trai bước vào, tôi suýt thì rơi ly nước đang cầm trên tay. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt tối sầm lại bởi tôi nhận ra đó là...
"Giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 khu tập thể" đạt giải Nhất cuộc thi Ký ức Hà NộiTác phẩm "Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể" của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Nam Định) đạt giải Nhất cuộc thi "Ký ức Hà Nội lần II".
Sau tất cả, người Việt lại về bên mâm cơm Tết đậm đà9 ngày nữa là tới giao thừa, không khí Tết rộn rã bung tỏa từng ngóc ngách với những món ăn mang hương vị đậm đà truyền thống. Và bao năm vẫn vậy, Knorr vẫn đồng hành cùng người Việt giữ cái tinh túy, vị đậm đà đó cho Tết nay.