Biến thứ lá không ai ngờ đến thành kiệt tác, chàng trai thu cả chục triệu đồng/thángNhiều người tỏ ra ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bức tranh xương lá bồ đề của chàng trai miền Tây - Đặng Duy Khánh (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Lao động Việt ở Nhật: Mang theo cờ tổ quốc như mang theo một phần quê hươngDù đang làm việc ở Nhật Bản, nhiều lao động Việt vẫn mang lá cờ tổ quốc theo mình. Trái tim của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, mong đất nước luôn thái bình.
Nữ giao liên kể chuyện nuốt mật thư, bị tra tấn quyết không khaiNgày 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định long trọng tổ chức gặp mặt đại biểu Quân - Dân - Chính tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Định (31/3/1975-31/3/2025).
Mã số 5618: Cảnh đường cùng của vợ chồng già không con, bệnh tật trong mái tranh ọp ẹpỞ tuổi xế chiều, vợ chồng ông Phượng nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh dột nát. Không con cái, không thu nhập, vợ chồng già phải vật lộn với đói nghèo, bệnh tật và nỗi cô quạnh đến xót lòng.
Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Vĩ tuyến 17Lễ Thượng cờ nhằm ôn lại ký ức hào hùng và vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cô gái 8X có biệt tài vẽ tranh trên xương lá bồ đềBằng sự kiên trì, chị Nhiên đã vẽ thành công những bức tranh dân gian, tranh phong cảnh, chân dung với nhiều chi tiết lên những chiếc xương lá chỉ vỏn vẹn 15 - 17cm, mỏng manh với đường gân lá gồ ghề.
Những "huyết thư" xin ra trận và khát vọng Bắc - Nam thống nhấtNhững bức "Quyết tâm thư", "Đơn tình nguyện" ra trận, đánh giặc cứu nước là minh chứng cho lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần yêu nước nồng nàn của bao thế hệ người Việt Nam.
Người dân đổ về quảng trường Hồ Chí Minh lưu lại hình ảnh ngày lễ 30/4Bất chấp nắng nóng, nhiều người dân ở Nghệ An đổ về quảng trường Hồ Chí Minh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày 30/4.
Người phụ nữ thêu linh vật mèo lên lá bồ đề, bán gần nửa triệu đồng/láNhững chiếc lá bồ đề được bà Phương tách thịt, chỉ còn phần xương lá sau đó thêu họa tiết linh vật mèo của năm 2023. Tác phẩm độc đáo này giúp người phụ nữ bán đến 350.000 đồng/sản phẩm.
50 năm mẹ Cháu vẫn chờ 2 con trai trở vềLớp lớp thanh niên lên đường ra trận để lời hẹn ước Bắc - Nam sum họp sớm thành hiện thực, trong đó có 2 người con trai của mẹ Nguyễn Thị Cháu. Mẹ lo nhưng không thể giữ con lại khi đất nước đang cần.
Mã số 5574: Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khóMỗi ngày trôi qua, ông Ngọn và bà Tiềm vẫn nương tựa vào nhau để vượt qua những khốn khó, cơ cực. Đói nghèo, bệnh tật không chỉ bào mòn sức lực mà còn lấy dần những hy vọng của họ.
Đoàn người đứng chờ giữa nắng nóng đón 17 liệt sỹ hy sinh ở Lào về đất MẹGiữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm người dân tỉnh Quảng Bình đã mang theo cờ Tổ quốc, đứng chờ dọc tuyến đường qua Di tích Sân bay Khe Gát để đón 17 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.