1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Vĩ tuyến 17

Tiến Thành Trung Thi

(Dân trí) - Lễ Thượng cờ nhằm ôn lại ký ức hào hùng và vẻ vang của toàn dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 30/4, tại Kỳ đài thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất Non sông". Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Dưới Kỳ đài Hiền Lương lịch sử, trong tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, tung bay trên nền trời xanh.

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Vĩ tuyến 17 - 1

Lễ Thượng cờ "Thống nhất Non sông" diễn ra tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Tiến Thành).

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng người dân, các cựu chiến binh hướng ánh mắt về Quốc kỳ với niềm xúc động sâu sắc. Tất cả cùng nhau ôn lại những ngày tháng hào hùng, thắp sáng niềm tự hào và tiếp nối truyền thống bất diệt của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết trong những năm tháng chiến tranh, Quảng Trị, bằng máu và nước mắt, bằng lòng quả cảm, đã trở thành chiến trường nóng bỏng nhất, nơi mỗi tấc đất đều là chiến hào, mỗi ngọn cờ là một tuyên ngôn bất khuất.

Ông Nam nhấn mạnh để có được đất nước thống nhất hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh xương máu của hàng triệu người con ưu tú, trong đó có những người con Quảng Trị, đã hóa thân vào đất Mẹ, biến mảnh đất này thành vùng đất thiêng liêng.

"Trong niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh… những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho nền hòa bình hôm nay", ông Nam nhấn mạnh.

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Vĩ tuyến 17 - 2

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài trong tiếng nhạc Tiến quân ca (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải (thuộc thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, hướng tới cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra hai năm sau.

Tuy nhiên, chính quyền Ngô Đình Diệm, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, đã phản bội Hiệp định Geneva, âm mưu biến vĩ tuyến 17 thành biên giới quốc gia. Từ đó, cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của cả dân tộc.

Hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị đã trở thành đầu cầu chiến lược nối liền hai miền Nam - Bắc, là pháo đài kiên cường bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong suốt những năm tháng gian khổ ấy, lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương, nơi đầu cầu giới tuyến, vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của đồng bào hai miền Nam - Bắc.

Niềm tin và ý chí ấy đã tiếp thêm sức mạnh để quân và dân Quảng Trị cùng cả nước đoàn kết, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào ngày toàn thắng lịch sử 30/4/1975 - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Vĩ tuyến 17 - 3

Các đại biểu tham dự Lễ Thượng cờ tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Tiến Thành).

"Mỗi lần nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng nhạc Quốc ca, tôi lại dâng trào cảm xúc. Thế hệ chúng tôi đã đi qua một thời hoa lửa, đã chiến đấu, hy sinh để đất nước thống nhất. Đất nước ngày càng phát triển, người dân nô nức hòa trong niềm vui ngày kỷ niệm, mới thấy giá trị của hòa bình lớn như thế nào", cựu chiến binh Hồ Ngọc Chiến (trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), chia sẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức bi tráng ấy, những đau thương, những hy sinh thầm lặng mà cao cả ấy vẫn mãi trường tồn. Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng chia cắt non sông, mãi trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin sắt đá, khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Sáng 30/4, tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các tàu trực chiến trên biển đã tổ chức lễ thượng cờ, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.