1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5574

Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khó

Quang Hưng

(Dân trí) - Mỗi ngày trôi qua, ông Ngọn và bà Tiềm vẫn nương tựa vào nhau để vượt qua những khốn khó, cơ cực. Đói nghèo, bệnh tật không chỉ bào mòn sức lực mà còn lấy dần những hy vọng của họ.

Phó mặc bệnh tật vì không có tiền

Cuộc sống của vợ chồng ông Nông Văn Ngọn (SN 1977) và bà Ma Thị Tiềm (SN 1973) ở thôn Nà Khanh, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, từ lâu đã gắn liền với cái nghèo, cái khổ và bệnh tật triền miên. 

Nhà nghèo nên mỗi lần ốm đau, ông bà chỉ biết chịu đựng chứ không dám đi bệnh viện. Cũng vì không được thăm khám và điều trị kịp thời mà ông Ngọn dần trở thành người khuyết tật.

Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khó - 1

Không có tiền chữa bệnh, ông Ngọn đã bị hỏng một mắt (Ảnh: Quang Hưng).

Bà Tiềm nhớ lại, gần 10 năm trước, bệnh viêm da của ông Ngọn chỉ gây ngứa và mẩn đỏ. Nhưng do điều kiện sống ẩm thấp và không được chữa trị, bệnh dần chuyển nặng. Bà tìm hỏi mọi người trong xóm các bài thuốc dân gian, lặn lội lên rừng hái lá thuốc về sắc cho ông dùng. Dù vậy, khi lá thuốc không còn tác dụng, bệnh của ông Ngọn ngày càng nặng thêm.

Cơ thể ông Ngọn thường xuyên đau nhức, ngứa ngáy. Đôi chân vốn đã yếu, lại thêm nhiều lần bị ngã, giờ mỗi bước đi ông đều phải chống gậy.

Năm 2024, trong khi bệnh cũ vẫn hành hạ thì mắt trái ông Ngọn bỗng dưng sưng tấy, đau nhức. Lo sợ chồng bị mù, bà Tiềm bàn tính vay tiền đưa ông ra huyện khám, nhưng ông gạt đi, nói chỉ đau vài hôm rồi sẽ khỏi.

Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khó - 2

Ông Ngọn thường xuyên đau nhức xương khớp, đi lại khó khăn (Ảnh: Quang Hưng).

Mang bệnh lâu năm, không muốn vợ con thêm gánh nặng nợ nần, ông Ngọn cắn răng chịu đau. Nhưng khi cơn đau dịu lại cũng là lúc mắt trái của ông chìm trong khoảng trống tối tăm.

Nhắc lại chuyện cũ, bà Tiềm nghẹn ngào: "Nếu ngày đó có tiền, chắc ông ấy không đến nỗi mù".

Ông Ngọn đau yếu quanh năm, sức khỏe bà Tiềm cũng chẳng khá hơn. Bà mắc chứng choáng đầu, mỗi lần đứng lên, ngồi xuống là xây xẩm mặt mày, phải vịn vào đồ vật bên cạnh để khỏi ngã.

"Nhiều lúc mệt quá, tôi chỉ muốn nằm xuống rồi không mở mắt dậy nữa. Nhưng nghĩ đến chồng bệnh tật đang ở nhà và người cha già gần 90 tuổi đã 10 năm chưa một lần về thăm, tôi lại cắn răng chịu đựng, đợi đầu hết quay cuồng rồi lê bước tiếp", bà Tiềm nghẹn giọng.

Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khó - 3

Không có tiền đi khám và mua thuốc, bà Tiềm lên rừng hái lá cây về đun để uống (Ảnh: Xuân Quang).

Mỗi mùa mưa là một lần sống trong thấp thỏm

Kể từ khi con trai duy nhất Nông Văn Huấn (SN 2002) đi nghĩa vụ quân sự đầu năm nay, nhà chỉ còn 2 vợ chồng ông Ngọn nương tựa vào nhau.

Mỗi khi đi làm nương, bà Tiềm luôn dặn dò chồng nhớ uống bát thuốc mới sắc. Bà tranh thủ phát quang nương ngô, làm sạch cỏ vườn rau rồi vội vã quay về. Ở nhà, dù đau yếu ông Ngọn vẫn cố nhóm bếp đặt nồi cơm chờ vợ.

Ngôi nhà gỗ gia đình đang ở được ông Ngọn dựng bằng gỗ tạp từ năm 1997. Sau gần 30 năm, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, khung và vách gỗ đã mục nát, mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ. Khi trời mưa lớn hay gió bão, cả nhà lại thấp thỏm, lo lắng.

Trước ngày nhập ngũ, Huấn đã đi xin những tấm bạt cũ và nilon còn lành về che tạm mái nhà, mong bố mẹ không ướt khi mùa mưa bão tới.

Năm ngoái, khi cơn bão Yagi quét qua, cả nhà chỉ biết ngồi thu mình trong góc,  cầu mong ngôi nhà không bị thổi bay. Mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng vì không có tiền nên vợ chồng ông Ngọn chưa từng nghĩ đến chuyện sửa chữa.

"Mỗi khi mưa bão là nước tạt bốn bề, mái dột, tường ướt, cả nhà run rẩy nép trong góc bếp. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để sửa sang lại ngôi nhà cho vợ con đỡ khổ", ông Ngọn bùi ngùi.

Bệnh tật giày vò, nghèo đói bủa vây đôi vợ chồng khốn khó - 4

Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Na Rì và UBND xã Đổng Xá, thôn Nà Khanh thăm hỏi gia đình ông Ngọn (Ảnh: Quang Hưng).

Ông Nông Viết Sự, Trưởng thôn Nà Khanh chia sẻ, gia đình ông Ngọn là một trong những hộ nghèo, khó khăn nhất của thôn. Cả ông Ngọn và bà Tiềm đều bệnh tật, ốm đau thường xuyên.

Ông Sự mong các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ cho gia đình ông Ngọn, bà Tiềm, để họ sớm có một ngôi nhà kiên cố và có cơ hội được thăm khám, điều trị bệnh.

Ảnh: Quang Hưng

Theo Dân trí