Đoàn người đứng chờ giữa nắng nóng đón 17 liệt sỹ hy sinh ở Lào về đất Mẹ
(Dân trí) - Giữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm người dân tỉnh Quảng Bình đã mang theo cờ Tổ quốc, đứng chờ dọc tuyến đường qua Di tích Sân bay Khe Gát để đón 17 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào trở về đất Mẹ.
Ngày 20/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) diễn ra Lễ đón hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Sau nhiều tháng tìm kiếm, xác minh thông tin trong đợt quy tập mùa khô 2024-2025, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 589), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Đón hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào trở về Việt Nam (Ảnh: Đức Anh).
Tại lễ đón hài cốt liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc của Việt Nam và Lào.
Sau lễ đón, 17 hài cốt liệt sỹ được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để tổ chức lễ truy điệu và an táng, dự kiến diễn ra vào ngày 21/5.
Nắm thông tin đoàn chở hài cốt liệt sỹ sẽ đi qua địa bàn, trưa 20/5, hàng trăm người dân và học sinh tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã mang theo cờ Tổ quốc, tập trung dọc tuyến đường qua Di tích Sân bay Khe Gát (xã Xuân Trạch) để chờ đón.
Dưới cái nắng oi bức, người dân và các em học sinh vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên lề đường. Khi đoàn xe chở hài cốt liệt sỹ đi qua, người dân hai bên đường kính cẩn vẫy chào, dương cao lá cờ Tổ quốc, đón các anh trở về với đất Mẹ.

Người dân xếp hàng dọc theo tuyến đường ở Di tích Sân bay Khe Gát để đón đoàn chở hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Nhật Anh).
Hoạt động chờ đón đoàn chở hài cốt liệt sỹ của người dân và học sinh ở xã Xuân Trạch thể hiện sự tôn kính, biết ơn công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Không chỉ tại xã Xuân Trạch, dọc tuyến đường từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, chính quyền và người dân các địa phương tại Quảng Bình cũng trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xếp hàng chờ đón đoàn chở hài cốt liệt sỹ với sự tri ân sâu sắc.