Lao động Việt ở Nhật: Mang theo cờ tổ quốc như mang theo một phần quê hương
(Dân trí) - Dù đang làm việc ở Nhật Bản, nhiều lao động Việt vẫn mang lá cờ tổ quốc theo mình. Trái tim của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, mong đất nước luôn thái bình.
Cuối tuần qua, chị Đào Thị Mai (29 tuổi, quê ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) hiện là công nhân lao động tại Nhật Bản, cùng nhóm bạn tổ chức chuyến du lịch nơi "xứ sở mặt trời mọc".
Chị Mai cho biết, Nhật Bản đang mùa xuân, thời tiết thuận lợi cho việc tham quan và chụp ảnh. Nhóm của chị quyết định mang theo lá cờ tổ quốc đã cất trong vali khi sang Nhật, đến tỉnh Tochigi (phía Bắc Nhật Bản) để chụp ảnh check-in ở những địa điểm nổi tiếng.

Chị Mai (mặc áo trắng, ngồi hàng đầu) cùng các bạn chụp ảnh với lá cờ đỏ sao vàng tại những địa điểm nổi tiếng tại Nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tại các công viên hoa ở Tochigi, chị Mai cùng bạn bè lấy cờ tổ quốc ra chụp ảnh với hoa tử đằng. Thấy nhóm cô gái chụp ảnh bên lá cờ đỏ sao vàng, nhiều khách du lịch cười, vẫy tay hô lớn "Việt Nam".
Một vài người còn đến hỏi thăm, tò mò về ý nghĩa lá cờ và lý do các cô gái chụp ảnh cùng. "Tôi vui vẻ giải thích: "Việt Nam - đất nước tôi đang kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi là người Việt xa quê, mang theo lá cờ như mang theo một phần quê hương trong tim", chị Mai kể.
Theo chị Mai, với những người con xa quê, mỗi lần giương cao lá cờ là một lần trái tim được tiếp thêm sức mạnh từ đất mẹ. Chụp ảnh với cờ để vơi đi nỗi nhớ quê nhà và mang thông điệp gửi tới bạn bè quốc tế từ một đất nước từng trải qua chiến tranh tàn khốc, rằng hòa bình vô cùng quý giá.
Với chị Mai, đi đâu, làm gì, chị cũng mang theo cờ tổ quốc với ước nguyện quê hương, đất nước luôn thái bình, thịnh vượng.
Nữ công nhân cho biết, dịp 30/4 của Việt Nam trùng với tuần lễ vàng ở Nhật Bản nên nhiều công ty cho lao động được nghỉ. Nhân dịp này, chị cùng chồng, bạn bè tranh thủ đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Lao động Việt ở Nhật khoe lá cờ đỏ sao vàng cùng với hoa tử đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự hy sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Điều khiến tôi vô cùng xúc động là một số quán ăn, quán cà phê ở Nhật Bản, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được trang trí bên cạnh các quốc kỳ khác. Đây là một hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa, khiến tôi cảm thấy quê hương thật gần, dù đang ở nơi đất khách", chị Mai tâm sự.
Theo chị Mai, những ngày này, qua báo chí, mạng xã hội, chị xem nhiều video về lễ tổng duyệt diễu binh. Hình ảnh đoàn quân diễu hành uy nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời xanh khiến chị rất tự hào. Diễu binh không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin vào một Việt Nam ngày càng phát triển.
Chia sẻ về cuộc sống ở "xứ sở hoa anh đào", chị Mai cho biết, chị đang là công nhân của công ty sản xuất thực phẩm tại thủ đô Tokyo, với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng/tháng. Đây là lần thứ hai chị "xuất ngoại" sang Nhật Bản làm việc. Lần trở lại Nhật này, chị vui khi có chồng đồng hành.
"8h ngày 30/4, tôi sẽ mở ti vi để xem diễu binh ở TPHCM, sau đó cùng các bạn tổ chức liên hoan, mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Từ nước Nhật xa xôi, tôi gửi về quê nhà lời chúc bình an, hạnh phúc. Tôi tự hào là người Việt Nam máu đỏ, da vàng", chị Mai trải lòng.