Chuyện xúc động đằng sau video cô giáo xinh đẹp bật khóc gây sốt mạngCô giáo Nông Thị Thu Dịu ở Cao Bằng bật khóc sau khi trải qua cung đường quanh co và chứng kiến sự khó khăn mà các em học sinh vùng cao phải trải qua.
"Mù chữ" vẫn đỗ đại học, nữ sinh kiện nhà chức tráchNữ sinh viên Aleysha Ortiz (19 tuổi) quyết định kiện nhà chức trách thành phố Hartford, bang Connecticut, Mỹ, vì thiếu trách nhiệm trong quản lý giáo dục ở địa phương.
Đắk Nông lý giải làm đường chữ U "kỳ lạ", phải chi 8 tỷ đồng để nắnSở Xây dựng Đắk Nông cho rằng, trong quy hoạch xây dựng đường Y Bih Alêô có đoạn uốn lượn hình chữ U do căn cứ vào địa hình và không có mục đích cá nhân khi làm tuyến đường này.
Tái bản tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi": Tri ân các y bác sĩNhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chính thức tái bản cuốn tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ thời dịch Covid-19.
Bộ Quốc phòng trả lời việc lợi dụng gia hạn học thêm nhằm trốn nhập ngũTheo Bộ Quốc phòng, một số trường hợp sinh viên được gia hạn học thêm, lưu ban, nợ môn,... nhưng không di chuyển nghĩa vụ quân sự về địa phương nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
Vinasoy: Hơn cả sữa, đó là tình yêu thươngTừ những ngày đầu khó khăn đến khi vươn lên thành doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa đậu nành tại Việt Nam, Vinasoy vẫn tâm huyết và bền bỉ với chương trình "Sữa đậu nành học đường".
Chứng khoán KB tiếp tục đầu tư 2,5 tỷ đồng vào giáo dục và môi trườngCông ty Chứng khoán KB (KBS) cùng với Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ để thực hiện dự án Cầu vồng năm 2025 với tổng giá trị tài trợ lên đến 150 triệu won (tương đương 2,5 tỷ đồng).
Nữ giáo viên tử vong bất thường trong rừng, nghi phạm là người cùng trườngCơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ việc một nữ giáo viên tại xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà tử vong dưới khe sâu trong rừng già.
Khi con chữ bắt đầu từ những "con số""Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em biết được con chữ, có được cái nghề cho bản thân và vươn lên trong cuộc sống", bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chia sẻ.
Hàng trăm phụ nữ Pa Kô ngày làm rẫy, tối đội đèn pin đến lớp, ê a học chữĐến với lớp học xóa mù chữ tổ chức mỗi tối, chị em phụ nữ người Pa Kô tại Quảng Trị không chỉ học đọc, viết mà còn được truyền đạt nhiều kỹ năng sống.
Khánh thành điểm trường học vùng sạt lở Khe ChữSau hơn 1 năm bị sạt lở nặng do mưa lũ, ngày 19/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ, ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Chuyện sau phong bì 13 năm trước bố gửi 800.000 đồng cho con gái đi học xaNgày còn là học sinh lớp 12 trường nội trú, chị Son nhận được chiếc phong bì với nét chữ mộc mạc của người cha: "Bố gửi con số tiền 800.000 đồng".