"Bầu cử giống kinh tế thị trường, lấy tiếng nói người tiêu dùng để quyết định"“Việc bầu cử giống như kinh tế thị trường, lấy tiếng nói của người tiêu dùng để quyết định, lấy nhu cầu của người tiêu dùng để xây dựng kế hoạch kinh doanh, chứ không phải lấy nhận thức chủ quan để tạo nên sản phẩm”, Tiến sĩ Võ Trí Hảo (Đại học Kinh tế TPHCM) ví von.
ThS.BS Võ Triệu Đạt (Bệnh viện FV): Nỗ lực giúp sản phụ "vượt cạn" nhẹ nhàngĐảm đương vị trí của nhà quản lý nhưng ThS.BS Võ Triệu Đạt vẫn thường xuyên phẫu thuật cho những ca sinh khó, chăm chỉ đỡ đẻ. Bác sĩ quan niệm, hiểu nghề mới có thể quản lý tốt, bác sĩ phải học hỏi không ngừng, cầu tiến và cầu toàn.
Mã số 5443: Bé gái 10 tuổi mắc ung thư: "Bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học?"9 tuổi, Gia Hân mắc bệnh quái ác, phải cắt bỏ một bên thận. Một năm sau, khi chưa hồi phục hoàn toàn, bé gái lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Mã số 5407: Chồng nhiễm "khuẩn ăn thịt người", vợ nghèo bàng hoàng cầu cứuNhiễm phải loại "khuẩn ăn thịt người", tính mạng anh Lê Sĩ Hải (ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang "ngàn cân treo sợi tóc". Cuộc sống gia đình anh vốn khó khăn, giờ nợ lại chồng nợ.
Trình diễn ánh sáng bằng drone, bắn pháo hoa đêm giao thừa năm Ất Tỵ 2025Bình Định sẽ bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng bằng thiết bị không người lái (drone) trong đêm giao thừa năm Ất Tỵ 2025.
Mã số 5436: Người phụ nữ sống trong sợ hãi vì bệnh tật: "Bao giờ gia đình em hết khổ?"Trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, chị Yến kể về những lần đi viện và 7 cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Ám ảnh bệnh tật chưa nguôi thì người chồng lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khiến chị sống trong sợ hãi.
Mã số 5413: Lời khẩn cầu của thai phụ, mong nhà hảo tâm dang tay cứu con traiNhìn cậu con trai mới 13 tuổi bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, người mẹ ruột đau như cắt. Chị cố quay mặt đi giấu những giọt nước mắt, cầu mong phép mầu đến với con trai.
Mã số 5392: Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nữ bệnh nhân ghép phổiHơn 6 tháng sau ca ghép phổi thành công, chị Hiền vẫn chưa rời phòng cách ly. Tổng chi phí cho ca đại phẫu đã hơn 2,1 tỷ đồng, nhưng gia đình người phụ nữ này mới chỉ đóng 60 triệu đồng.
Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.
Niềm vui cuối năm của bé trai "hồi sinh" nhờ thận của người hiến chết não"Tôi xin cảm ơn người hiến thận, cảm ơn các bác sĩ điều trị, cảm ơn anh chị phòng Công tác xã hội đã kêu gọi giúp đỡ để cứu mạng con tôi…", người phụ nữ gửi lời nhắn nhủ chân thành.
Mã số 5420: Lời cầu cứu của nữ sinh 16 tuổi, mồ côi mẹ, suy thận"Chú ơi, con đang chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần để duy trì sự sống. Mẹ mất sớm, bố theo con suốt 9 năm trời đi chữa bệnh. Giờ bố hết tiền rồi, mong chú giúp đỡ hoàn cảnh éo le của con với ạ!".
Mã số 5426: Xót thương cảnh cậu bé chuẩn bị hiến tủy cứu anh, bất ngờ gặp nạn nguy kịch"Họa vô đơn chí" khiến gia đình anh Thu rơi vào chuỗi ngày bĩ cực, cam go. Người cha kể, con trai lớn của anh bị ung thư máu, con trai út chuẩn bị hiến tủy cứu anh thì bất ngờ gặp tai nạn nguy kịch.