Thầy giáo vùng cao trả lại gần 14 triệu đồng cho người đánh rơiTrên đường về nhà, thầy Xồng Bá Dê, giáo viên ở xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An), nhặt được ví chứa gần 14 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đã mang đến giao nộp công an xã.
Thầy giáo vùng cao tận tâm với học tròKhông chỉ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn, thầy Cháng A Cháu, giáo viên Trường tiểu học Mường Đăng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng (Điện Biên) còn tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 20 học sinh dân tộc thiểu số ở bản Chan 2.
Thầy giáo vùng cao làm cầu nối giúp đỡ học sinh và người nghèo20 năm công tác ở vùng núi cao Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đã in dấu chân của mình ở những thôn, nóc rất khó khăn, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, làm cầu nối xây nhiều điểm trường…
Thầy giáo vùng cao kêu gọi gần 10 tỷ đồng giúp học sinh, người nghèoTrong suốt hành trình thiện nguyện hơn 10 năm qua, thầy giáo Ngô Mậu Tình đã kết nối, kêu gọi giúp đỡ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh với số tiền gần 10 tỷ đồng.
Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểuVới những nỗ lực không biết mệt mỏi, Trần Mạnh Hùng từ đứa trẻ mồ côi bố đã hoàn thành giấc mơ làm nhà giáo, anh là 1 trong 50 giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021.
Thắt ruột khi thầy giáo vùng cao nói: “Em sợ khi về con không nhận ra mình”“Ngày em vào đây dạy học, con em mới hơn 1 tuổi. Nhớ nó lắm, nhưng mỗi tuần chỉ gọi về nhà được một lần vì trong đây không có điện, không có sóng di động. Em sợ ngày về, con không nhận ra mình…!”
Thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn ôm chặt bó hoa để tặng đồng nghiệpCon đường về trường sạt lở, trơn trượt, bùn ngập đến đầu gối nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng các đồng nghiệp trong trường.
Vị khách nước ngoài và thầy giáo Việt Nam làm điều đặc biệt với học sinhTừ sự đồng hành của một du khách Hà Lan, thầy giáo vùng cao Quảng Trị đã hiện thực hóa ước mơ mở lớp tiếng Anh miễn phí, chắp cánh tri thức cho nhiều học trò dân tộc thiểu số.
Học sinh miền núi Đà Nẵng được thầy cô lì xì trong ngày đầu trở lại trườngSau kỳ nghỉ Tết, gần 390 học sinh của một trường miền núi ở Đà Nẵng được thầy cô phát lì xì đầu năm. Dù số tiền lì xì chỉ 10.000 đồng nhưng tạo niềm vui cho các em trong ngày đầu trở lại trường.
Nữ giáo viên một tay và ám ảnh tai nạn giữa rừng sâuSau tai nạn giao thông khiến mất đi một cánh tay, lại phải chịu nỗi đau mẹ qua đời, cô Trần Thị Bá Tiền ở Gia Lai vẫn kiên cường trở lại bục giảng, mang tiếng hát, niềm tin đến với học sinh vùng khó.
Thầy giáo dạy văn 30 năm đứng lớp chưa từng giao bài tập Tết cho học sinhGần ba thập kỷ dạy học, thầy Lê Văn Minh chưa từng ra bài tập Tết cho học sinh. Với thầy, kỳ nghỉ đầu năm là thời gian để những đứa trẻ vùng cao được trọn vẹn sống trong không khí đầm ấm gia đình.
Vành đai tri thức trên những đỉnh trời biên giớiMùa xuân năm nay ở các ngôi trường vùng biên giới mang một dáng vẻ khác, không ồn ào, phô trương mà khấp khởi niềm vui bên những móng trường bề bộn.