Thầy giáo vùng cao trả lại gần 14 triệu đồng cho người đánh rơi

Quang Dũng

(Dân trí) - Trên đường về nhà, thầy Xồng Bá Dê, giáo viên ở xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn, Nghệ An), nhặt được ví chứa gần 14 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đã mang đến giao nộp công an xã.

Ngày 13/5, Công an xã Bảo Thắng thông tin về một hành động đẹp của thầy giáo Xồng Bá Dê, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn.

Trên đường từ trường về nhà vào ngày 9/5, thầy Dê đã phát hiện chiếc ví màu đen rơi trên đoạn đường qua bản Xám Xúm, xã Mường Lống.

Sau khi kiểm tra, thầy Dê phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và số tiền mặt 13.850.000 đồng. Chủ nhân của chiếc ví là anh Lương Văn Lê (SN 1997), trú tại bản Ca Da, xã Bảo Thắng.

Thầy giáo vùng cao trả lại gần 14 triệu đồng cho người đánh rơi - 1
Số tiền anh Lê đánh rơi nằm ngổn ngang trên đường được thầy Dê nhặt được (Ảnh: Bá Dê).

Ngay sau đó, thầy Dê đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến trình báo và giao nộp tại trụ sở Công an xã Bảo Thắng.

Ngày 12/5, Công an xã Bảo Thắng phối hợp với thầy giáo Xồng Bá Dê trao trả đầy đủ tài sản cho anh Lê.

Theo anh Lê, trưa 9/5, khi đi từ xã Mỹ Lý về nhà, anh để ví trong túi áo và không may bị rơi lúc nào không hay biết.

"Đây là số tiền tôi làm thuê tích góp mấy tháng nay, lại là nguồn chi tiêu của cả gia đình. Cũng may có người tốt như thầy Dê nhặt được và mang trả lại", anh Lê chia sẻ.

Thầy giáo vùng cao trả lại gần 14 triệu đồng cho người đánh rơi - 2

Công an xã Bảo Thắng và thầy giáo Xồng Bá Dê (áo trắng) trao trả tài sản cho anh Lương Văn Lê (Ảnh: Công an xã Bảo Thắng).

Trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp ấy, anh Lê đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Bảo Thắng và thầy Xồng Bá Dê.

"Tôi mong hành động này sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tử tế và nhân văn hơn", anh Lê viết trong thư.

Hành động đẹp của thầy Xồng Bá Dê đã được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, là tấm gương sáng giữa đời thường nơi vùng cao xứ Nghệ.