Thầy cô bơi đến trường tiếp tế đồ ăn cho gần 500 học sinh bị ngậpThay vì đón 20/11, thầy cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bơi trong nước sâu để tiếp tế cho gần 500 học sinh, sinh viên đang tránh lũ trong khu nội trú của trường.
Chiến lược kiến tạo trường học an toàn trước vòng xoáy biến đổi khí hậuTrước sức tàn phá ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, việc xây dựng chiến lược bảo vệ trường học trở thành ưu tiên cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và duy trì hành trình học tập bền vững.
Vợ chồng ôm thùng xốp, bình nước bơi 500m trong lũ dữ để thoát thânTrong tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu hộ chưa đến kịp, một cặp vợ chồng ở Gia Lai dùng thùng xốp, bình nước bơi hơn 500m để thoát thân trong lũ dữ.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
02:51Sinh viên may 300 bộ đồng phục tiếp sức học sinh vùng lũThầy cô và sinh viên Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM gấp rút may hơn 300 bộ đồng phục gửi tặng học sinh vùng lũ, dự kiến hoàn thành và chuyển đi trong 5 ngày tới.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Bạn đọc tiếp tục hỗ trợ học sinh vùng lũ tại Nghệ AnHơn 1.000 cuốn vở, 100 chiếc áo và 85 chăn ấm... được bạn đọc, nhà hảo tâm từ Hà Nội gửi tặng học sinh vùng lũ Nghệ An, giúp các em vượt qua mùa đông giá lạnh sau những mất mát.
"Tôi nằm viện lòng không yên vì ngoài kia bà con đang chờ"Trong lúc cùng đồng đội bơi giữa dòng lũ xiết cứu dân, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh bị vật nhọn đâm rách bàn chân, chảy nhiều máu nhưng anh nén đau, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Nữ sinh vùng Phú Yên cũ: “Bố mẹ em bơi qua nhà hàng xóm rồi mất liên lạc"Lần cuối Doan liên lạc được với gia đình là vào sáng 19/11. Khi đó, bố mẹ Doan báo nước ngập tới nửa nhà nên phải bơi sang nhà hàng xóm trú. Từ thời điểm ấy, cô không còn liên lạc được với người thân.
Sinh viên may 300 bộ đồng phục tiếp sức học sinh vùng lũThầy cô và sinh viên Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM gấp rút may hơn 300 bộ đồng phục gửi tặng học sinh vùng lũ, dự kiến hoàn thành và chuyển đi trong 5 ngày tới.
Ngày 20/11 ở nơi thầy cô giáo chỉ chúc mừng nhau qua điện thoạiĐến nay, nhiều ngôi trường ở vùng thấp lụt của thành phố Huế vẫn phải tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Dùng súng bắn dây giải cứu người dân bị nước lũ cô lập trong đêmLực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã sử dụng súng bắn dây chuyên dụng để tạo đường rồi bơi qua dòng nước xiết để tiếp cận người dân bị cô lập, giúp họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.