Thiếu nữ 17 tuổi không được đi học cấp 2 vì giấy khai sinh ghi giới tính... namĐó là trường hợp trớ trêu của em gái Trần Văn Hải (sinh năm 2000, trú thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì giấy khai sinh nhầm lẫn giới tính từ nữ sang nam.
Bánh tét cổ truyền 400 năm làng Chuồn “hút” hàng dịp TếtKhông khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nơi, những ngày này đến làng Chuồn (thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) mọi người ở đây đang tất bật cho ra lò những mẻ bánh Tét, bánh Chưng dẻo, thơm, ngon trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Đã sửa lại “giới tính” cho thiếu nữ 17 tuổi không được đi học cấp 2Ngày 25/9, ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết trong sáng cùng ngày, ông đã đích thân ký đóng dấu các giấy tờ liên quan đến thiếu nữ Trần Văn Hải (17 tuổi, thôn An Truyền, xã Phú An) thành Trần Thị Hải.
Người vợ cựu binh Gạc Ma tần tảo nuôi 4 con ăn học thành ngườiTừ khi anh Trần Văn Tự (cựu binh trong cuộc hải chiến Gạc Ma năm 1988) qua đời, một mình chị Đào Thị Thảo (43 tuổi, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) một mình bươn chải để làm thuê quyết tâm cho 4 người con ăn học.
Khám phá “tuyệt chiêu” bánh tét làng ChuồnĐúng 24 Tết, hàng trăm hộ nấu bánh tét ở làng Chuồn (thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang) đồng loạt đỏ lửa, cho ra lò thứ bánh tét thơm, ngon, dẻo. Đây được xem là làng nấu bánh tét ngon nhất tại Huế kể từ thời vua Bảo Đại đến giờ.
Thu Quế và đông đảo nghệ sĩ đến tiễn đưa đạo diễn Nguyễn Hữu PhầnĐông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp và học trò đã không kìm được nước mắt khi tiễn đưa NSND Nguyễn Hữu Phần - đạo diễn phim "Đất và người", "Ma làng"... về nơi an nghỉ cuối cùng, trưa 24/5.
Thi đua làm theo gương Bác nơi địa đầu Tổ quốcKhắc ghi Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo và duy trì nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.
Nỗi ám ảnh về thứ bùa ngải "đồ độc" khiến những mạng người bị bức tửTrong làng có người đau ốm, hay vật nuôi chết, người vùng cao Quảng Ngãi sẽ nghĩ đến "cầm đồ thuốc độc". Từ đó, người bị nghi có "đồ độc" sẽ bị xa lánh, thậm chí bị giết chết.
4 tư lệnh ngành sắp trả lời chất vấn4 Bộ trưởng, trưởng ngành: Tài nguyên Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7.
Mong ước "tự cầm được chén cơm ăn" của người đàn bà bệnh tậtGặp bác sĩ từ TPHCM về địa phương, nhiều phụ nữ ở huyện ven biển Bình Định cho biết, họ mong được chữa khỏi bệnh để tự cầm được chén cơm ăn, cũng như dễ dàng hơn trong việc đi đứng.
8 người ở Hà Giang nhập viện nghi do ăn phải nấm độcCác cháu ở Hà Giang rủ nhau ra nương rẫy gần nhà chơi và hái nấm đem về cho ông nội nấu canh ăn, sau đó 8 người trong gia đình bị ngộ độc phải nhập viên cấp cứu.
Quản lý an toàn thực phẩm không phải của chỉ riêng của Bộ Y tế"Lĩnh vực an toàn thực phẩm không chỉ của riêng của Bộ Y tế mà các cấp, các nghành đều phải vào cuộc vì nó liên quan rất nhiều lĩnh vực", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.