Bạo lực học đường và bạo lực của phụ huynhBạo lực học đường là một “con quái vật”. Đừng để khi chiến đấu với quái vật, chính chúng ta lại biến thành quái vật.
Xuân Hinh: "Tôi và Thanh Thanh Hiền giữ chừng mực, không có chuyện nọ kia"Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, ông và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền là hàng xóm thân thiết bao nhiêu năm nay. Giữa họ, không có chuyện nọ kia như mọi người vẫn đồn thổi.
Chồng không động vào người tôi suốt nửa năm qua chỉ vì một câu nóiSau tối hôm đó, chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Đi làm về, anh vẫn vui vẻ phụ vợ việc nhà, vẫn trông con, chơi với con nhưng tuyệt nhiên không hề đòi hỏi chuyện gối chăn như trước.
Chỉ vì mẹ chồng nói câu này, vợ tôi đòi yêu người đàn ông khácTôi xin nghỉ làm để theo dõi thì phát hiện Trâm hay đi ăn trưa với một người đàn ông lạ. Nhưng chúng tôi mới cưới được hơn 3 tháng thôi mà...
Lamine Yamal bị “đánh hội đồng”, trả giá đắt vì quá ngạo mạnTài năng trẻ của Barcelona, Lamine Yamal đã bị các cầu thủ của Real Madrid “đánh hội đồng” sau trận đấu. Tờ Marca cho rằng Yamal phải trả giá đắt vì quá ngạo mạn.
Tôi bắt gặp chồng "vào nhầm phòng" của chị giúp việc lúc nửa đêmVừa bật điện lên, tôi bất ngờ thấy chồng đẩy cửa phòng chị Hương đi ra. Thấy tôi, anh đứng sững tại chỗ. Tôi chưa kịp hỏi gì, anh đã kéo tay lôi về phòng ngủ, nhỏ giọng phân trần...
Từ "thư kêu cứu” bị mẹ kế bạo hành: Mấy đời bánh đúc có xương?Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Một đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
Chồng bị nhân tình giận dỗi, tôi phải đến tận nơi dỗ dành hộ anhTôi cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ thấy thương chồng mất ăn mất ngủ nên mới ra tay giúp đỡ thôi.
Nhìn cách chồng làm giàu, tôi sợ hãi đến mức không muốn có conNói thật, tôi không muốn con sinh ra được đào tạo, dạy dỗ bởi người đàn ông này.
Bạn trai khuyên bỏ thai, em trai của anh ấy tìm tôi xin “chịu trách nhiệm”Sau khi bạn trai khuyên bỏ thai, tôi đã vài lần tìm đến bệnh viện nhưng rồi lại bỏ về vì sợ. Chính trong thời điểm tôi hoang mang không biết nên thế nào thì em trai anh ấy gặp tôi đưa ra một đề nghị.
Đưa con về ngoại chơi 3 tiếng, tôi trở thành "tội đồ" trong mắt nhà chồng"Cô muốn chọc tức tôi à?", chồng đã tức giận mắng tôi như thế.
Điện thoại bạn trai sáng lên vì một chiếc bánh, tôi đau đớn chia tay ngayCú sốc lớn nhất đến vào một buổi tối, khi chúng tôi cùng ăn cơm, anh vô tình để điện thoại trên bàn, tin nhắn hiện lên...