Tưởng thuốc tâm thần là kẹo, 3 chị em ngã lăn ra bất tỉnhKhoa Cấp cứu- Chống độc, BV Nhi TƯ vừa tiếp nhận 3 cháu bé ở Mỹ Đức, Hà Nội bị ngộ độc thuốc điều trị tâm thần. Trong đó bé N.T.M (5 tuổi) và N.T.H. ( 3 tuổi) là 2 chị em ruột, bé N.T.T (3 tuổi) là em họ, cả 3 nhập viện trong trạng li bì, hôn mê sâu.
Tài xế uống thuốc tâm thần hàng tháng vẫn được cấp bằng lái ô tô hạng E?Lãnh đạo xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn, Bình Định) xác nhận, tài xế Nguyễn Văn Thâu, người vừa điều khiển xe ô tô đầu kéo gây tai nạn liên hoàn, hàng tháng vẫn nhận thuốc điều trị tâm thần.
Giật mình: Nhiều CSGT phải điều trị tâm thần“Thời gian gần đây có khá nhiều cảnh sát giao thông (CSGT) đến bệnh viện lấy thuốc tâm thần và mời các bác sĩ của bệnh viện về nhà khám liên quan đến áp lực về tâm lý, đau đầu, mất ngủ...”, bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết.
Tiêm "tế bào gốc" tân trang, trị bệnh vùng kín: Nhiều ca tiền mất, tật mangĐã có nhiều trường hợp tin lời quảng cáo tiêm tế bào gốc vào vùng kín sẽ giúp cải thiện sinh lý nam giới thần kỳ, nhưng khi thực hiện lại gây biến chứng nặng nề.
Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồngBạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Tôn Đức Thắng ở Hà Tĩnh số tiền hơn 150 triệu đồng.
Công nghệ hiện đại cũng không thể thay thế y đức của người thầy thuốcChủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị rà soát những khó khăn cụ thể của ngành y tế, cái nào trọng tâm nhất để đề xuất tỉnh hoặc kiến nghị trung ương tháo gỡ, có chính sách tốt hơn cho ngành.
Mã số 5492: "Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết"Lao động chính đột nhiên mắc bệnh tâm thần, thường xuyên lên cơn động kinh, trong căn nhà rách nát, chị Vân Anh ao ước: "Chồng em được đến bệnh viện chữa trị".
Cử tri lo người bệnh tâm thần gây án mạng, lãnh đạo Phú Thọ nêu giải phápPhó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết toàn tỉnh đang có 3.556 người bệnh tâm thần được quản lý.
Cấp cứu vì tiêm "tế bào gốc" vào vùng kín để chữa xuất tinh sớmNghe lời quảng cáo của "viện quốc tế", người đàn ông bỏ ra 26 triệu đồng để rút "tế bào gốc" tự thân tiêm vào vùng kín, sau đó phải đi cấp cứu vì biến chứng ở dương vật.
"Bạn đọc Dân trí thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy""Đón nhận sự đồng hành của bạn đọc, tôi không còn đơn độc trên hành trình chữa bệnh. Tấm lòng của độc giả báo Dân trí đã thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy", anh Bình tâm sự.
Mã số 5488: Bác sĩ kêu gọi bạn đọc giúp đỡ bé gái 10 tuổi mắc ung thư máuMắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, không ít lần đối diện với tử thần, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ nhưng cô bé Hoàng Ngân không lúc nào nguôi mơ ước "được trở về trường đi học cùng các bạn".
Những em bé níu mạng bằng liều thuốc "trăm triệu đồng" mỗi tháng"Tôi mong bé luôn có đủ thuốc để được khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần sử dụng phải tốn hơn trăm triệu đồng", người mẹ có con mắc bệnh hiếm trải lòng.