Mã số: 5246
"Bạn đọc Dân trí thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy"
(Dân trí) - "Đón nhận sự đồng hành của bạn đọc, tôi không còn đơn độc trên hành trình chữa bệnh. Tấm lòng của độc giả báo Dân trí đã thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy", anh Bình tâm sự.
Cuối tháng 2, phóng viên Dân trí đã trở lại thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thăm anh Lê Văn Bình (43 tuổi). Anh Bình là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông cô độc mắc căn bệnh tự miễn nằm chờ chết".
Trong lần gặp lại này, anh Bình đã thể hiện tinh thần lạc quan và phấn khởi khi tình trạng bệnh của anh đã thuyên giảm và sức khỏe được cải thiện.
Nhớ lại giai đoạn khó khăn, anh Bình kể, vào năm 2020, khi các ngón tay sưng phồng và tấy đỏ, anh đã đi khám và phát hiện mình mắc bệnh xơ cứng bì toàn thể. Căn bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể kiểm soát triệu chứng bằng thuốc và kiêng cữ, nhưng chi phí điều trị rất tốn kém.
Sau 4 năm điều trị, anh Bình đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đầu năm 2024, khi không còn tiền chữa trị, anh trở về nhà, phó mặc cho số phận.
Nhờ bài viết kêu gọi của báo Dân trí, anh Bình đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ độc giả với số tiền gần 84 triệu đồng.
Đối với anh Bình, đó là món quà lớn giúp anh có thêm kinh phí chữa bệnh và xoa dịu những cơn đau.
Anh xúc động chia sẻ: "Tôi cảm ơn quý báo và độc giả báo Dân trí! Từ khi được bạn đọc giúp đỡ, tôi không đơn độc trên hành trình chữa bệnh. Tấm lòng hảo tâm của độc giả báo Dân trí đã thắp lên hy vọng, khiến khát khao sống của tôi trỗi dậy".
Với số tiền được giúp đỡ, mỗi tháng anh Bình trích ra gần 2 triệu đồng để mua thuốc. Nhờ hợp thuốc, các vết lở loét ở ngón tay và chân của anh không còn lan rộng mà ngày càng thu hẹp. Đôi chân của anh có thể tập đi lại bằng nạng và bàn tay đã làm được những việc nhẹ nhàng.
Anh Bình hy vọng bệnh của mình sẽ được chữa khỏi để có thể đi làm trở lại và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, như một cách trả ơn các nhà hảo tâm.
Ông Lê Văn Từ, Chủ tịch UBND xã Công Chính gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ anh Lê Văn Bình. Ông Từ cho biết, sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí đã tiếp thêm hy vọng cho anh Bình trong hành trình chữa bệnh.
"Tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp đỡ anh Bình lúc khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu thương, sự san sẻ, đùm bọc trong cộng đồng", ông Từ nói.