1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5448

Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Tôn Đức Thắng ở Hà Tĩnh số tiền hơn 150 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng ông Trần Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi và trao bảng biểu trưng số tiền 91.960.473 đồng của bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình anh Tôn Đức Thắng.

Số tiền này đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của anh Thắng.

Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồng - 1
Phóng viên Dân trí cùng đại diện xã, thôn đến thăm hỏi, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tôn Đức Thắng (Ảnh: Hoài Anh).

Anh Thắng cho biết, tài khoản cá nhân của anh còn nhận được 62 triệu đồng từ sự ủng hộ trực tiếp của bạn đọc, nâng tổng số tiền gia đình anh nhận được lên gần 154 triệu đồng.

"Từ lúc không may mắc bệnh hiểm nghèo, tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Đặc biệt, sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh, tôi nhận được số tiền lớn từ bạn đọc của báo để có thêm kinh phí chữa bệnh. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ, tôi chỉ mong có thêm sức khỏe để dạy bảo và chứng kiến các con khôn lớn", anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng cùng vợ con là nhân vật trong bài viết "Tử thần hỏi thăm", không dám vay tiền chữa trị vì lo vợ con nợ nần.

Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồng - 2
Anh Thắng không may mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi các con còn nhỏ tuổi (Ảnh: Dương Nguyên).

Tháng 4/2020, anh Thắng được phát hiện mắc bệnh ung thư máu khi đang làm thuê ở miền Nam. Thời kỳ đầu của bệnh, anh nghỉ hẳn công việc, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, đồng lương của vợ anh nơi đất khách không đủ trang trải sinh hoạt và tiền thuốc thang cho chồng, cả gia đình nhỏ dắt díu nhau về quê.

Họ sống trong căn nhà dột nát của người chú anh Thắng cho mượn. Hiện nay, con trai đầu của anh học lớp 6, còn con gái út học lớp 4. Gia đình 4 người sống trong sự đùm bọc, thương yêu của họ hàng, làng xóm.

Anh Thắng điều trị định kỳ tại bệnh viện ở Hà Nội, mỗi lần như vậy, vợ anh đi cùng chăm sóc. Những lúc có thời gian, chị tranh thủ sửa quần áo thuê cho một cửa hàng để kiếm tiền mua gạo, thức ăn.