02:06Mã số 5479: Nữ công nhân lương 6,5 triệu đồng nuôi chồng vỡ sọ, con co giật triền miênTừ sau khi bị xe tông làm vỡ hộp sọ, anh Ngân mất sức lao động, chị Linh với mức lương công nhân bèo bọt phải xoay xở áo cơm mỗi ngày, thuốc men, viện phí cho chồng và con trai bị co giật triền miên.
Bảo vệ dạ dày khi Tết nhậu triền miênCác bữa nhậu triền miên ngày Tết với rượu bia, đồ ăn nhiều chất béo, cay nóng, sử dụng các chất kích thích như cà phê cộng với việc ăn uống thất thường có thể gây ợ chua, ợ hơi, bùng phát cơn đau dạ dày.
Nữ công nhân nghèo nuôi chồng và con bị bệnh được giúp hơn 103 triệu đồngHơn 103 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ đã giúp chị Linh hoàn thiện được căn nhà, lo thuốc thang, chữa bệnh cho chồng và con trai.
Mã số 5479: Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miênTừ sau khi bị xe tông làm vỡ hộp sọ, anh Ngân mất sức lao động, chị Linh với mức lương công nhân bèo bọt phải xoay xở áo cơm mỗi ngày, thuốc men, viện phí cho chồng và con trai bị co giật triền miên.
Gần 400 triệu đồng đến với cậu bé mắc ung thư thận ngày áp TếtCảm thương hoàn cảnh cậu bé Nguyễn Đình Thưởng không may mắc căn bệnh ung thư thận, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 400 triệu đồng, giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị.
Mẹ nghèo xin cứu con suy thận giai đoạn cuối được ủng hộ hơn 177 triệu đồngBạn đọc khắp nơi chung tay chia sẻ, ủng hộ gia đình bà Lượng số tiền hơn 177 triệu đồng để lo viện phí, thuốc men cho con gái nguy kịch vì suy thận giai đoạn cuối.
Bộ trưởng Y tế bịt mặt đi mua thuốc kê đơn để "thử" người bánNữ Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết bà đã thử bịt mặt ra hàng thuốc tây mua một loại thuốc để thử xem người bán có tuân thủ quy định bán thuốc kê đơn hay không.
Mã số 5475: Mẹ ung thư chăm con thiểu năng trí tuệ trong căn nhà sập từng mảngChồng đi làm ăn xa, chị Thu ở nhà vừa chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa chăm con gái thiểu năng trí tuệ. Nơi nương náu của gia đình nghèo là căn nhà cũ kỹ, tường đổ sập từng mảng.
Mã số 5444: Người phụ nữ cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cầu mong sự sốngSau khi sinh con hơn 2 tháng, chị Hiền cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ nghèo chỉ mong có thêm thời gian bên các con.
Người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo tâm sự về thẻ BHYTGia đình thoát nghèo, nhưng nợ vẫn chồng nợ lại mang bệnh hiểm nghèo, chị Danh bảo, nằm viện nên tôi hiểu lợi ích quan trọng của tấm thẻ BHYT quý như thế nào.
Bé Khả Hân đã không qua khỏiSau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh u ác tính hốc mắt, di căn nhiều nơi, bé Dương Hoàng Khả Hân đã không chiến thắng nổi bệnh tật.
Giấu chồng đưa con 300 triệu đồng trả nợ, tôi ngày đêm sống trong sợ hãiNhận được tiền, con trai tôi mừng rỡ, ôm tôi cảm ơn rối rít và hứa sẽ thay đổi. Tôi biết mình đã sai, không dám nghĩ đến hậu quả nếu chồng tôi biết chuyện.