Tân binh lau nước mắt cho mẹ: "Con đi bộ đội mẹ phải vui, sao lại khóc"Thấy mẹ rơm rớm nước mắt khi tiễn mình lên đường đi nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ lau giọt nước mắt trên gò má mẹ, rồi thủ thỉ: "Con đi bộ đội, mẹ phải vui chứ, sao lại khóc".
Cuốn nhật ký và tiếng tha thiết gọi con hơn nửa thế kỷ của người liệt sỹ"Nếu ba có hi sinh thì đây là lời trăng trối cuối cùng với con", người lính viết trong cuốn nhật ký. 56 năm sau, những lời nói gan ruột của người cha nơi chiến trường mới đến được tay con gái...
Mã số 5185: Vợ trẻ bất lực khi chồng tai biến không tiền chữa trị, 2 con bơ vơAnh Tài đi làm thuê xa nhà không may bị tai biến nằm một chỗ, một mình người vợ trẻ gánh nặng 2 con thơ, bố mẹ chồng già yếu, nợ nần chồng chất, không có điều kiện đưa chồng đi chữa trị.
Mã số 5065: Mẹ già bật khóc: "Con mất, cháu bệnh, tôi chết cũng không nhắm được mắt"Cái chết đột ngột của đứa con trai duy nhất khiến bà Lựu chới với. Nhìn 2 cháu sinh đôi bị bệnh não, bà nghẹn ngào, sợ mình chết không thể nhắm mắt.
Lời chia sẻ xúc động "hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống" ở Gala Nhân áiHoàng Thị Thảo (23 tuổi, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hiền (17 tuổi, ở Nghệ An) đại diện cho hơn 5.000 hoàn cảnh "hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống" trên hành trình nhân ái 20 năm của báo Dân trí.
Mã số 5084: Mẹ nghèo lặng người khi được hỏi: "Sao con lại bị ung thư?"Lấy hết can đảm, chị Tuyên thông báo cho con về bệnh tình. Vừa dứt lời, chị hốt hoảng chạy theo, túm lấy con gái đang cố lao qua lan can phòng bệnh...
Tân Nhàn trở lại sau 2 năm mất giọng hátNữ ca sĩ chia sẻ, có thời điểm cô cảm thấy tuyệt vọng vì mất giọng, từng nghĩ đến việc nghỉ hát, tập trung vào công việc giảng dạy.
Chiếm đoạt 12 tỷ đồng, nhà báo "rởm" khóc xin tha thứNguyễn Thị Vân Anh thuê người làm giả thẻ công chức, thẻ nhà báo với giá 10 triệu đồng. Người phụ nữ này tự xưng là lãnh đạo một cơ quan báo chí và thực hiện nhiều vụ lừa đảo.
Mã số 5171: Con trai "ngàn cân treo sợi tóc", mẹ nghèo giật thót mỗi khi bác sĩ gọiNghe tin con trai gặp tai nạn, chị Thảo đi vay được 50 triệu đồng cầm vào bệnh viện. Sau gần 10 ngày, con trai chị vẫn đang trong tình trạng rất nặng, suy đa tạng do biến chứng sốc đa chấn thương...
Vợ thách thức, chồng vung dao, cả hai ra tòa mới hối hận thương 3 conThấy chồng nóng nảy cầm dao dọa giết, chị Th. nói "giết được thì giết". Hậu quả, người phụ nữ này bị đâm nhiều nhát dao, suýt mất mạng.
Mã số 5016: Không có tiền mổ tiếp, cô gái trẻ có nguy cơ phải cắt bỏ chân"Thế là em phải cắt một chân hả chị?", Hạnh mở đôi mắt to, buồn rười rượi nhìn tôi hỏi. Chị Huê quay mặt đi để con không thấy những giọt nước mắt tủi hổ, bất lực của người mẹ.
Tiết lộ thú vị của Đỗ Bảo sau đêm diễn kéo dài đến 1h sángĐêm nhạc "Một mình bao la" của nhạc sĩ Đỗ Bảo Bắt đầu từ hơn 20h kéo dài đến 1h hôm sau nhưng nhiều khán giả vẫn kiên trì ngồi xem hết chương trình.