Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV sẽ có màn thả thơ Thiếu nhiThông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 22/2 tức Rằm tháng Giêng năm Bính Thân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Duyên dáng nữ sinh Bạc Liêu ngày Thơ Việt Nam(Dân trí)- Nhiều nữ sinh viên Bạc Liêu xinh xắn trong tà áo dài thướt tha đã có màn thả thơ ấn tượng trong ngày Thơ Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 14/2.
Đắm say hồn thơ xưa dưới đền đài cổ kínhĐêm thơ Nguyên tiêu bên lầu Tứ Phương Vô Sự (Đại Nội Huế) với bốn bề gió mát trăng thanh tái hiện lại trò chơi thả thơ xưa của vua chúa cùng nhiều bài thơ bất hủ đã đem đến cho khán giả yêu thi ca thật nhiều cảm xúc khó quên.
ĐBSCL thả hơn 2 tấn cá giống quý hiếm, tái tạo nguồn lợi thủy sảnTrong đợt này, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ đã thả tổng cộng 215.500 cá thể thủy sản quý hiếm về sông Tiền và sông Hậu để tái tạo nguồn thủy sản tự nhiên.
Vụ trộm thiên nga trắng của Thảo cầm viên Sài Gòn: Người mua khai gì?Người đàn ông ở TP Cần Thơ khai rằng do không biết nguồn gốc thiên nga trắng do người khác trộm của Thảo cầm viên Sài Gòn, nên ông mua với giá 2 triệu đồng về để cho con vật sinh sản.
Gây thương tích cho người khác rồi trốn ra Côn ĐảoSau khi cùng đồng bọn gây thương tích cho một người đàn ông trên tàu cá ở Cà Mau, Thả bỏ trốn và bị công an truy nã.
Cần Thơ trình diễn thiết bị bay không người lái tại lễ hội sông nướcSau chương trình khai mạc là màn trình diễn thiết bị bay không người lái, tái hiện hình ảnh văn hóa, di sản, và định hướng phát triển của Cần Thơ, cùng với chương trình pháo hoa tầm thấp chào mừng.
Bắt đối tượng trốn truy nã trên tàu cá ở Côn ĐảoĐồn Biên phòng Côn Đảo (TPHCM) vừa bắt giữ Ngô Văn Thả khi đối tượng này đang làm việc trên tàu cá đánh bắt xa bờ để trốn truy nã.
Đàn vịt 3.000 con trắng như bông tuyết ở Tây Ninh, nhiều người nghĩ ảnh giảTừ trên cao, khoảnh khắc đàn vịt hàng nghìn con trắng như bông tuyết chạy quanh ông Hải tìm đồ ăn, nhiều người nhầm tưởng đó là ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo nên. Nhưng đó là cảnh ngoài đời thực.
Tiên cá quyến rũ bơi cùng cá mập từng đối mặt sự cố chết ngườiTừng suýt bị chết đuối vì liều mình bơi ở bể sâu, chị Lê Minh Huyền không chùn bước, miệt mài tập luyện để có thể trở thành nàng tiên cá xinh đẹp, quyến rũ thỏa sức ngụp lặn.
Có một miền xanh được tô điểm bằng sắc màu tuổi thơỞ Mizuki Park, thiên nhiên không “đóng khung ngoài cửa sổ”, mà trở thành trải nghiệm sống thường nhật nuôi dưỡng hành trình lớn khôn của những em bé hạnh phúc.