Những người làm chủ "Hổ mang chúa" và "Tia chớp"Trong thế hệ những người trẻ đầy tài năng của hai lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng với nhiệm vụ canh giữ chủ quyền đất nước là Không quân và Hải quân nhân dân Việt Nam. Thượng úy Trần Thanh Luân (sinh năm 1988) và đại úy Phạm Văn Sơn (sinh năm 1982) là hai trong số những gương mặt tiêu biểu về bản lĩnh, sự tinh nhuệ và lòng quả cảm.
Phi công trẻ lái “Hổ mang chúa” Su-30Làm bạn với Su – 30 (chiếc máy bay được mệnh danh là Hổ mang chúa) ngay từ khi tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân Nha Trang và đến nay Thượng úy Trần Thanh Luân đã có tổng cộng 450 giờ bay trên các loại máy bay chiến đấu như Iak-52, L-39, Su-30. Luân là một trong những phi công chiến đấu trẻ nhất lái tiêm kích Su-30, thuộc Phi đội 1, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 của Quân chủng phòng không không quân.
Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binhHình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành hùng tráng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp cùng giọng đọc trầm ấm, cảm xúc của tổ thuyết minh khiến triệu người nghe xúc động, tự hào.
Thượng úy Cảnh sát cơ động bị thương khi truy bắt tội phạmThấy biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra Công an tỉnh Kon Tum yêu cầu 2 thanh niên dừng xe máy kiểm tra. Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, dùng dao tấn công lực lượng chức năng.
Thượng úy CSGT bị tài xế xe máy tông trọng thương khi làm nhiệm vụThấy CSGT, tài xế Lê Quý Đ. bất ngờ quay đầu xe máy bỏ chạy rồi tông trúng Thượng úy Trần Trung Đức, khiến vị cán bộ CSGT bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải.
Thượng úy công an bị đâm khi làm nhiệm vụ đã không qua khỏiSau 4 ngày nằm viện điều trị, Thượng úy Trần Trung Hiếu chuyển nặng, không qua khỏi. Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị kẻ nghi bán ma túy đâm vào cổ.
Người lính pháp y và những đêm trắng đau đáu "buộc tử thi lên tiếng"Đối mặt với tử thi không khiến các giám định viên run sợ hay mất bình tĩnh. Điều khiến họ đau đáu, mất ngủ hàng đêm là làm thế nào để các vụ trọng án được sáng tỏ.
Đêm giao thừa "ngoài đường" của những chiến sĩ CSGT Hà NộiHàng chục năm làm nhiệm vụ, phải đón giao thừa ngoài đường, những chiến sĩ CSGT coi đó là công việc hàng ngày. Họ thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.
Hà Nội: Bị phạt vì đi ngược chiều, tài xế đòi khiếu nại CSGTSau khi bị CSGT lập biên bản về lỗi đi ngược chiều đường trên phố Tây Sơn, anh T.A.T. (ở quận Đống Đa) cho rằng mình đi như vậy không sai và nói sẽ khiếu nại tổ công tác.
CSGT Hà Nội điều tiết giao thông dưới nắng nóng gay gắt như "chảo lửa"Dưới cái nắng nóng gay gắt, các chiến sỹ CSGT Công an Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại và trở về quê dịp nghỉ lễ 30/4.
Hai cảnh sát giao thông hiến máu cứu bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoTiếp nhận thông tin trên Facebook, hai cán bộ cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã đến bệnh viện hiến máu cứu người.
Mã số 5040: Đại úy công an hy sinh để lại vợ trẻ, con đau ốm và ước mơ dang dở về tổ ấmTrong lúc bắt quả tang nghi phạm mua bán chất ma túy, Đại úy Trần Trung Hiếu bị đâm tử vong. Anh ra đi để lại người vợ trẻ, con đầu hay ốm đau vì sinh non và ước muốn dang dở về một mái ấm.