Loài rắn to lớn như trăn, sở hữu chiếc đầu đỏ đáng sợ và bốc mùi khó chịuTại Việt Nam có phân bố một loài rắn to lớn, nổi bật với chiếc đầu đỏ đặc trưng và hoa văn đẹp mắt trên cơ thể. Tuy nhiên, loài rắn này lại bốc ra mùi hôi khó chịu.
Nữ điều dưỡng 16 năm làm “con gái tinh thần” của hàng trăm cựu chiến binh“Bác ngủ trên giường, tôi trải chiếu nằm dưới sàn. Có người tưởng tôi là con gái bác. Thực tâm tôi chỉ mong các bác ăn được, ngủ ngon là vui rồi”, điều dưỡng viên Lê Thị Giang chia sẻ.
Nuôi loài bò sát nhìn là "nổi da gà", doanh thu 4 tỷ đồng/nămBắt tay vào xây dựng trang trại để nuôi loài bò sát, người nông dân ở Lâm Đồng bất ngờ thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
Vì sao không thể tùy tiện nuôi và nhân giống động vật quý, hiếm?Sau vụ việc liên quan gà lôi trắng, không ít người đặt ra câu hỏi tại sao cơ quan quản lý không để người dân nuôi và nhân giống các loài động vật quý, hiếm, giúp tăng số lượng của các loài này.
Sửa đổi thủ tục công nhận liệt sĩ đối với thương binh qua đờiChính phủ vừa có quy định mới sửa đổi thủ tục công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh tử vong do vết thương tái phát.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
"Vua rắn miền Tây" kiếm nửa tỷ đồng/năm kể chuyện bi hài khi nuôi mãng xà10 năm cùng ăn cùng ở với loài rắn kịch độc, anh Bình từng thất bại trắng tay, từng thành công rực rỡ. Rắn hổ mang của anh không chỉ xuất bán trong nước mà còn được tiêu thụ ở quốc gia tỷ dân.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà người có công tại Thanh HóaPhó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực rất lớn để chăm lo, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân.
Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệtNăm 19 tuổi, Lê Thị Hạnh rời quê Phú Thọ vào Nam tìm việc. Cơ duyên đưa nữ cán bộ tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, để chị dành trọn 33 năm thanh xuân cho nơi này.
Gặp người thương binh làm giàu nhờ nuôi rắn hổ mangTrở về sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc với chấn thương nặng ở đùi và hông, thương binh Hà Văn Giảng tự dặn lòng "tàn nhưng không phế", phải vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo, nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Người thương binh hạng 3/4 nay đã trở thành tỷ phú nông dân với mô hình nuôi gần 1000 con rắn hổ mang.
"Ái nữ" tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên tham dự loạt sự kiện quan trọngTruyền thông chính thức của Triều Tiên đã đăng tải loạt hình ảnh cho thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thường được con gái tháp tùng tới nhiều sự kiện quan trọng trong và ngoài nước.
02:32Gặp người thương binh làm giàu nhờ nuôi rắn hổ mangTrở về sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc với chấn thương nặng ở đùi và hông, thương binh Hà Văn Giảng tự dặn lòng "tàn nhưng không phế", phải vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo, nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Người thương binh hạng 3/4 nay đã thành tỷ phú nông dân với mô hình nuôi gần 1000 con rắn hổ mang.