"Mùa xuân đã cạn ngày!"Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ viết nhiều và thành công nhất về mùa xuân. Các bài thơ như: “Xuân tha hương”, “Xuân về”, “Gái xuân” đều từ hay đến rất hay. Thơ ông giản dị như câu nói thường ngày nhưng lay động và gợi cảm bởi ông là con người mà giời đất sinh ra để làm thi sĩ.
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay”Nguyễn Bính không chỉ được coi là thi sĩ hàng đầu viết về nông thôn Việt Nam, ông còn là nhà thơ tình nổi tiếng. Những tác phẩm như “Lỡ bước sang ngang”, “Hoa và rượu”, “Cô gái hái mơ”, “Cô lái đò”… đã khắc họa sâu sắc tâm hồn Việt và tình yêu Việt. Đó là tâm hồn ngây thơ và trong trắng với tình yêu hồn hậu và mãnh liệt…
Hà Nội ồ ạt đấu giá đất cuối năm, đáng chú ý có một khu "đất vàng"Những ngày cuối năm, Hà Nội tổ chức hàng loạt phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Tâm điểm là khu đất vàng ở phường Ba Đình, nằm tại số 18 phố Cao Bá Quát.
Cụ bà 104 tuổi bật mí bí quyết sống khỏe từ những điều giản dịBí quyết sống thọ của cụ Kiều ở Hà Tĩnh hóa ra đến từ những điều giản dị như chăm làm việc nhà, ăn rau sạch trồng trong vườn và giữ tinh thần luôn lạc quan.
Xử phạt nếu hát karaoke gây ồn ào: Bước tiến về một xã hội văn minhTừ ngày 15/12, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư sẽ bị xử phạt ở tất cả các khung giờ, không còn ranh giới ngày đêm nếu tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.
Xóm ở Hà Nội góp 40 triệu đồng dựng rạp, bày 24 mâm cỗ đãi chị em ngày 8/3Để tạo niềm vui cho chị em phụ nữ ngày 8/3, cánh mày râu ở xóm 12 (xã Yên Lãng, Hà Nội) dựng rạp, bày tiệc, tổ chức trò chơi với nhiều phần quà thú vị.
Niềm vui khó nói thành lời của đồng bào Dao trong ngày khởi công cầuNgày khởi công cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng (Tuyên Quang), được người dân ở đây xem như ngày lễ trọng đại. Vì thế, vào ngày này, các thiếu nữ người Dao và bà con diện những bộ trang phục đẹp nhất.
Chủ tịch, cán bộ xã "mang tiền" đến năn nỉ dân làm nhàHuyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện tình cảm của cán bộ với người dân.
Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điệnTrong đêm Trung thu đặc biệt ở thôn ngập nặng nhất xã Tốt Động (Hà Nội), đoàn thanh niên xã đi đến đâu, những bài hát về Trung thu ngân nga đến đó.
Người Mường vui Tết Độc lập trên cao nguyênDịp 2/9, bà con người Mường sinh sống ở Gia Lai, Kon Tum treo cờ, kết hoa, tổ chức các hoạt động cộng đồng mừng Tết Độc lập.
Đánh trọng thương trưởng công an xã khi bị nhắc nhởMang loa thùng ra hò hát, khi bị tổ công tác của Ban Công an xã đến yêu cầu chấm dứt hoạt động này thì đối tượng dùng gậy và dao đuổi đánh làm Trưởng Công an xã bị thương nặng.
Người phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm micro hát karaoke đã đến công an làm việcVới việc lái ô tô một tay và một tay cầm micro hát karaoke, người phụ nữ 32 tuổi tại Đắk Lắk đã đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận việc làm không đúng của mình.