Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điện

Minh Nhân

(Dân trí) - Trong đêm Trung thu đặc biệt ở thôn ngập nặng nhất xã Tốt Động (Hà Nội), đoàn thanh niên xã đi đến đâu, những bài hát về Trung thu ngân nga đến đó.

Tối 16/9, hơn 30 đoàn viên thanh niên xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chuẩn bị 300 suất quà gồm bánh kẹo, bánh Trung thu, đèn lồng. Họ đặt tất cả lên một chiếc thuyền to, bật nhạc, đẩy khắp thôn Đừn tặng quà Trung thu cho trẻ em sống trong vùng ngập lụt.

Hơn một tuần qua, do ảnh hưởng của bão Yagi, 2 thôn Đừn và Đồng Dâu của xã Tốt Động bị ngập lụt, chìm trong bóng tối do bị cắt điện.

"Chúng tôi đẩy thuyền đến từng nhà, tặng quà và đèn lồng cho các em nhỏ", chị Đặng Thị Phương Hằng - Bí thư Đoàn xã Tốt Động - nói.

Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điện - 1

Đoàn thanh niên xã đẩy thuyền, tặng quà Trung thu cho các em nhỏ vùng ngập lụt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Viết Lưỡng (22 tuổi, đoàn viên Chi đoàn thanh niên thôn Đừn) cho biết ý tưởng tổ chức Trung thu được kêu gọi từ chiều 16/9. Thời điểm này, nước lũ khá cao, rút chậm, người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền.

"Chúng tôi nghĩ năm nay lụt như thế này, các em nhỏ sẽ không có Trung thu nên quyết tâm thực hiện chương trình", Lưỡng nói.

Các đoàn viên đặt mua đèn lồng trên mạng, mua bánh kẹo, chuẩn bị thuyền. Cả quá trình chỉ kéo dài khoảng vài tiếng trong buổi chiều, gấp rút cho đêm Trung thu ý nghĩa.

Anh Nguyễn Huy Tuấn (44 tuổi), người dân thôn Đừn, cho hay lần đầu cảm nhận Tết Trung thu đặc biệt như vậy.

Đây cũng là năm đầu tiên nhiều thôn ở xã Tốt Động bị ngập lụt lịch sử, có nơi nước dâng cao hơn 2m, bị cắt điện toàn bộ.

Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điện - 2

Đêm Trung thu đặc biệt với các em nhỏ ở thôn Đừn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghe tiếng loa kéo vang lên giữa bóng tối, anh Tuấn và các con ra cửa ngóng chờ. Đoàn thanh niên đi đến đâu, những bài hát về Trung thu ngân nga đến đó, khiến ai cũng háo hức.

"Món quà nhỏ gồm vài cái kẹo và đèn lồng, giá trị về vật chất không đáng bao nhiêu nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng lớn", anh Tuấn nói. Anh tâm sự đây có lẽ là Tết Trung thu đặc biệt, ý nghĩa nhất nơi "rốn lũ" của Thủ đô.  

Sau đêm 16/9, Đoàn xã Tốt Động sẽ tiếp tục đẩy thuyền trao quà Trung thu cho các em nhỏ ở thôn Đồng Dâu.

Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điện - 3

Bé gái hạnh phúc khi được mẹ cõng đi nhận đèn lồng và bánh kẹo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bí thư Đoàn xã cho biết hàng năm người dân và trẻ nhỏ đều háo hức mong chờ Hội thi duyệt nghi thức đội và ca múa hát tập thể nhân dịp Trung thu. Tuy nhiên, hội thi phải hoãn lại đến cuối tuần này vì 2 trong số 12 thôn bị ngập nặng.

"Chúng tôi trăn trở làm sao để các em nhỏ ở những nơi ngập lụt vẫn có thể đón Tết Trung thu nên đã tổ chức phát quà bằng thuyền", chị Phương Hằng nói.

Chị Hằng và các đoàn viên đã vô cùng xúc động khi thấy các em thiếu nhi đứng chờ ở cửa nhà, đợi thuyền chở bánh kẹo, đèn lồng đến tặng.

"Ánh mắt háo hức, tiếng hò reo của các em và sự hào hứng của các phụ huynh khi thấy đoàn thanh niên đến trao quà khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng vì đã góp một phần nhỏ bé tạo nên không khí Trung thu đặc biệt ở vùng ngập", chị nói.

Người trẻ Hà Nội bơi thuyền mang Trung thu đến trẻ em vùng ngập bị cắt điện - 4

Niềm hạnh phúc của hai em nhỏ nhận quà Trung thu từ Đoàn thanh niên xã, dưới chân nước vẫn dâng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Phùng Xuân Toàn, Chủ tịch UBND xã Tốt Động, cho biết do ảnh hưởng của thiên tai, xã chủ trương rút gọn các hoạt động không cần thiết, để tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả.

"Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm tổ chức Trung thu theo cách riêng cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức trao quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo", ông Toàn nói.