Người dân "chen chân" xếp hàng thử món xôi nổi tiếng bậc nhất Hà Nội Người dân và du khách háo hức tham quan và thưởng thức, mua xôi lấy may đầu năm trong lễ hội thổi xôi của làng nghề Phú Gia (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).
Người dân thổi xôi, luộc khoai cùng cán bộ, bác sĩ những ngày cách ly Đó là cảm nhận của Bí thư xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) khi bắt gặp hình ảnh người dân thổi xôi, luộc khoai… và động viên các cán bộ, chiến sĩ tại chốt cách ly trên địa bàn trong 20 ngày qua.
Đẩy xe bán xôi, ngô: Cả làng xây nhà lầu Thức dậy từ 7h sáng để chuẩn bị thổi xôi, luộc ngô,... rồi đẩy xe ra Hà Nội bán tới tận đêm khuya, người dân thôn Ải, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức đã đổi đời nhờ chịu khó, vất vả mưu sinh.
Phía Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh nói gì trước tin đồn "bí mật đám hỏi"? Nguồn tin thân cận của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh phản hồi với Dân trí về tin đồn cặp đôi đã "bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê" đang gây xôn xao mạng xã hội.
Sa Pa mùa vàng, ngập tràn lễ hội Không chỉ có những thửa ruộng bậc thang chín vàng trải khắp thung lũng, Fansipan, Sa Pa đang gọi mời du khách với hàng loạt sự kiện đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc trong mùa thu này.
Công thức đơn giản làm xôi ngũ sắc cúng rằm tháng Giêng Xôi là món không thể thiếu trong các mâm lễ cúng trong dịp Tết. Hãy cùng thử làm món xôi ngũ sắc, đặc sản miền núi để bày lên mâm cơm cúng ngày rằm tháng Giêng này nhé.
Nga biên chế tàu ngầm dài nhất thế giới mang ngư lôi "Ngày tận thế" Nga biên chế siêu tàu ngầm Belgorod, vũ khí có thể mang 6 quả ngư lôi "Ngày tận thế", trong đó mỗi quả có sức công phá đủ "thổi bay" một nhóm tác chiến tàu sân bay.
Mẹ đảm Đắk Lắk bật mí cách làm xôi cầu vồng bất bại, nhìn thôi đã thèm Đồ xôi không phải việc phức tạp nhưng để đồ được nồi xôi ngon như ý, thơm nồng hương vị gạo nếp, mềm dẻo tới từng hạt xôi mà không bị nhão thì lại là việc đòi hỏi sự khéo tay của người nội trợ.
Trái Đất suýt bị lỗ đen quái vật hất bay khỏi thiên hà? Các nhà khoa học vừa xác định được một hành vi mới, cực kỳ rùng rợn của các lỗ đen quái vật, có thể khiến những thế giới như Trái Đất bị phá hủy "từ trong nôi".
Xôi kẻ Gạ Làng Gạ vào lúc chiều muộn hay sáng sớm, bạn chỉ đến đầu làng thôi đã thấy hương xôi nếp lan tỏa khắp làng trên xóm dưới…
Hoa, kiểng chơi Tết “rục rịch” ra phố Còn gần nửa tháng mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu nhưng các tuyến phố bán hoa, kiểng đã bắt đầu “rục rịch” bán hàng. Nhiều người bắt đầu chọn mua hoa về chơi Tết.
Chi tới 460 tỷ đồng, khách Nhật vẫn "chịu chết" không mua nổi "siêu cây" Tuần qua, thông tin một cây Nham thạch bách niên được khách Nhật Bản trả với giá 460 tỷ đồng vẫn không mua nổi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong khi đó, một cây Sanh “mâm xôi con gà” cổ thụ có tuổi đời hơn 150 tuổi cũng được định giá tới 6 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng).