Thông tư về dạy thêm, học thêm: Đồng thuận phải từ ngành giáo dụcThông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 14/2 có lẽ là liều thuốc cần thiết để hạ nhiệt một cơn sốt kéo dài vô lý.
Chàng sĩ quan mắc bệnh hiểm nghèo được ủng hộ gần 2 tỷ đồngSau khi hoàn cảnh Trung úy Trần Viết Lương được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ chàng sĩ quan gần 2 tỷ đồng để giành lại mạng sống.
Mã số 5477: Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: "Xin thần chết hãy tha cho con!"Đang điều trị ung thư máu cho con trai thứ hai thì con trai đầu lại phát hiện ung thư não. Dù cố hết sức nhưng vợ chồng chị Xuân lâm vào bế tắc, bất lực khi kinh phí điều trị cho hai con quá lớn.
Mã số 5461: Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ trở thành cô giáo. Nữ sinh khao khát có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để đi học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em thơ.
Thông tư mới có khiến giáo viên giỏi thỏa sức dạy thêm?Thông tư mới khiến giáo viên chủ nhiệm không thể gây sức ép buộc học sinh phải học thêm tại nhà mình. Thầy, cô có tài năng sẽ thu hút được học sinh tự nguyện đến học.
Nở rộ phong trào gửi thư ngỏ "xin tiền" cựu học sinh để tổ chức lễ kỷ niệmTình trạng nhiều trường học đua nhau tổ chức các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống rầm rộ, gửi "thư ngỏ" kêu gọi tiền hỗ trợ của cựu học sinh gây tốn kém, lãng phí diễn ra khá phổ biến.
Ngàn ngày bán vé số, giúp học sinh nghèo của thầy giáo ở miền TâyNhiều năm qua, cứ sau giờ dạy, thầy Nguyễn Nhựt Tân, giáo viên tiểu học ở Cần Thơ lại nhận vài trăm tờ vé số đi bán. Thầy dùng tiền lãi để mua sách vở cho học sinh và hỗ trợ người nghèo.
Hiệu trưởng xin đổi quà sang... tiền và ngôi trường không có quỹ phụ huynhTừng viết thư ngỏ từ chối nhận hoa, quà dịp 20/11 và xin đổi sang tiền, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, TPHCM mất ngủ, bởi "cầm tiền người khác, áp lực lắm!".
Mã số 5475: Mẹ ung thư chăm con thiểu năng trí tuệ trong căn nhà sập từng mảngChồng đi làm ăn xa, chị Thu ở nhà vừa chống chọi với căn bệnh ung thư, vừa chăm con gái thiểu năng trí tuệ. Nơi nương náu của gia đình nghèo là căn nhà cũ kỹ, tường đổ sập từng mảng.
Phát huy sứ mệnh của nghiệp "trồng người" bằng hành độngHướng về học trò ngay dịp Ngày Nhà giáo 20/11, nhiều nhà quản lý giáo dục đang hành động cho sứ mệnh của trường học, của người thầy, tạo nên một phong trào ý nghĩa có sức lan tỏa.
Thầy cô vùng cao Sơn La mang quýt, thịt heo vào miền Nam học hỏiTriển khai thí điểm "Trường học thông minh, học sinh tích cực" nhưng... thấy mình chưa nắm rõ vấn đề này, thầy cô ở vùng cao Phù Yên, Sơn La vào miền Nam tham quan, học hỏi.
Từ vụ mẹ ôm con cầu cứu ở viện nhi: Đầy rẫy chiêu "lấy nước mắt kiếm tiền"Đại diện các bệnh viện cảnh báo, không thiếu những trường hợp hoang tin hoặc lợi dụng hình ảnh bệnh nhân đã xuất viện, thậm chí đã mất từ lâu để làm công cụ trục lợi.