Một buổi học đặc biệt: Học sinh “tay xách nách mang” vì đồng bào vùng lũKhác hẳn ngày thường, học sinh TPHCM hôm nay đến trường mang theo "hành trang" đầy yêu thương. Bài học về tình đồng bào được viết bằng sức trẻ và sự sẻ chia trong ngày đầu tuần.
Nữ du khách Việt ám ảnh “ngón tay trong túi xách” khi du lịch châu ÂuHai lần suýt mất tài sản trên phương tiện công cộng đông người ở châu Âu đã để lại nhiều ám ảnh với chị Ngọc Lan (39 tuổi, người Việt sống tại Mỹ).
Tiểu thương chợ cóc Ngã Tư Sở chạy tán loạn khi thấy lực lượng chức năngThấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm tiểu thương đang họp chợ ở phố Cầu Mới (phường Đống Đa, TP Hà Nội) nhanh chóng gói ghém hàng hoá, thực phẩm bỏ chạy.
Quý cô tóc bạc Hà Nội diện áo chần bông, chơi túi hàng hiệu trăm triệu đồngCác quý cô trong “Hội tóc bạc lấp lánh” gây ấn tượng với mái tóc bạc tự nhiên, diện những chiếc áo chần bông và xách túi hàng hiệu, khoe vẻ đẹp tự tin và sang trọng.
01:15Người dân “tay xách nách mang” rời Đà Nẵng về quê ăn TếtDòng người tay xách nách mang ra bến xe, nhà ga rời Đà Nẵng về quê ăn Tết sau một năm làm việc vất vả.
Dọn nhà thuê dịp Tết kiếm thêm thu nhập tôi bất ngờ nhận món quà giá trịCô chủ nhà đưa tôi một khoản tiền hậu hĩnh, còn nói đây mới chỉ là tặng riêng, Tết cô sẽ thưởng sau.
02:19Người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, các tuyến đường cửa ngõ ùn tắc cục bộChiều 3/5, kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, hàng vạn người "tay xách nách mang" trở lại Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ thành phố ùn tắc kéo dài.
00:57Bến xe, ga tàu, sân bay Đà Nẵng tấp nập người rời thành phố trước "giờ G"Trước thời điểm Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội gần như toàn thành phố để phòng, chống Covid-19, tại bến xe, nhà ga, sân bay, rất đông người “tay xách nách mang” chờ rời thành phố trước 0h ngày 28/7.
Một tay bận xách lồng chim khi đi xe máy đổ đèo, thanh niên lao vào xe cẩuDù ôm cua đổ đèo nguy hiểm, nhưng nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chỉ bằng tay phải, còn tay trái xách lồng chim, nên đã loạng choạng, lao vào xe cẩu rồi ngã lăn ra đường.
Vợ nằng nặc đòi mua ô tô, lý do đưa ra khiến tôi chán đến mức ly hônTôi thực sự mệt mỏi khi phải sống cùng một người vợ luôn thích thể hiện "hơn người", không ngần ngại đánh đổi những thứ xung quanh mình.
Công xưởng bí mật và công nghệ làm giả túi hiệu lừa cả máy X-quangLàn sóng túi xách siêu hàng nhái (superfake) thế hệ mới tinh vi đến mức máy móc cũng khó phân biệt, đang làm rung chuyển ngành xa xỉ và đẩy cả giới siêu giàu vào nguy cơ "mua nhầm đẳng cấp".
02:43Hà Nội: Người dân "tay xách nách mang" về quê ăn TếtNgày cao điểm người dân ngoại tỉnh rời Hà Nội về quê đón Tết diễn ra khá thuận lợi tại các bến xe, ga tàu. Cảnh "tay xách nách mang" là hình ảnh phổ biến nhất khi nhiều người dân vừa phải mang nhiều hành lý, vừa kèm theo con nhỏ.