Cô gái tự cưới mình để “thách thức” truyền thống ở Đài LoanChen Wei-yih cũng đi chụp ảnh cưới, mặc váy cưới, tìm một người tổ chức đám cưới, thuê phòng tiệc cho 30 khách mời là bạn bè. Nhưng không có chú rể. Chen tự cưới chính mình.
Bạn trai 4 năm mãi chưa cầu hôn, tôi đang buồn bỗng gặp được một ngườiTôi cho rằng, tôi là người chung thủy. Trong lòng tôi chỉ muốn làm vợ của người tôi yêu, không muốn bản thân bị cám dỗ bởi chàng trai chọn cách theo đuổi tôi bằng tiền bạc nhưng...
Bức ảnh cưới của NSND Như Quỳnh và chồng hơn 40 năm trước gây sốtĐám cưới của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo từng khiến phố Hàng Đào tắc nghẽn. Bởi vào thời điểm đó, Như Quỳnh là nữ diễn viên tài sắc bậc nhất của nền điện ảnh Việt Nam.
Sau buổi họp lớp, tôi bất ngờ mang bầu với... chồng cũTôi không thể nhớ bằng cách nào, tôi và chồng cũ đã đưa nhau vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngỡ ngàng khi không còn một mảnh vải che thân.
Từ chỗ căm ghét nhau, vợ chồng tôi giờ yêu say đắm hơn cả thời mới cướiTôi vừa khóc, vừa nói với chồng: "Thôi mình đừng bỏ nhau, thử làm lại từ đầu. Bây giờ xác định không phải chỉ vì con, mà còn vì bản thân mình nữa".
Trót mang bầu phải làm đám cưới, tôi "nóng mặt" khi bạn trai ra điều kiệnTôi tự hỏi: Có phải Quang đang quá tự tin nên cho mình quyền được đưa ra điều kiện, đòi tôi dâng sính lễ rồi mới cưới?
Chuyện tình Việt - Triều: Bức thư gửi Bộ trưởng xin cưới vợ cho con traiÔng Phạm Ngọc Cảnh người đàn ông trong chuyện tình xúc động với cô gái Triều Tiên vừa qua đời. Cách đây hơn 20 năm, đám cưới của ông bà phải nhờ tới sự tác động của phái đoàn Ngoại giao Việt Nam.
Lý do đám cưới vắng chú rể, cô dâu một mình ngồi xe hoa về nhà chồngNgày nạp tài (dẫn lễ), cô dâu Nguyễn Gấm một mình đứng trước hai họ. Đến ngày đón dâu, cô cũng lẻ loi ngồi trên xe hoa. Đôi vợ chồng là lao động Việt tại Nhật, tranh thủ nghỉ Tết về nước làm đám cưới.
Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tìnhDùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
Sau đám cưới, tôi chấp nhận mất chồng chứ không để... mất tiềnTôi từng nghĩ, tôi là người phụ nữ may mắn khi lấy được người đàn ông yêu thương mình. Nhưng chỉ vài ngày sau đám cưới, tôi đã nhận ra sự thật.
Tôi đã mua đồng hồ đắt tiền nhưng... không tặng chồng Valentine nữaTôi thực sự không hiểu nổi chồng mình. Anh đã hoàn toàn thay đổi sau khi chúng tôi kết hôn.
Từ Anh về hỏi cưới vợ, tôi đề nghị một điều mà bị nhà gái dọa hủy hônBố mẹ vợ nói tôi mang tư tưởng không chấp nhận được. Họ cho rằng: "Cưới thì cưới cho đàng hoàng, không thì thôi".