Gần Tết, sếp nữ thường gọi chồng tôi đi tiếp khách tới khuyaCả tuần nay, ngày nào chồng tôi cũng về nhà trong tình trạng say khướt, mà lý do lần nào cũng là do chị sếp yêu cầu chồng tôi phải đi tiếp khách cùng.
Sang nhà sếp chúc Tết, nhân viên làm hành động lạ khiến dân mạng thích thú“Chúng tôi sang chúc Tết sếp, thấy bố mẹ sếp đang tiếp khách nên liền tham gia biểu diễn văn nghệ để góp vui”, Ngọc Mai, chủ nhân đoạn clip đang gây “bão” trên mạng xã hội, chia sẻ.
Chủ tiệm thưởng Tết lớn, xóa nợ hơn 17 triệu đồng khiến nhân viên bật khócSau khi trao 30 triệu đồng tiền lương và thưởng Tết, chị Huệ Thi còn quyết định xóa khoản nợ 17,5 triệu đồng cho nhân viên, khiến người này bật khóc vì xúc động.
Sau khi biết vợ sếp là ai, tôi đột nhiên muốn làm nhân tình của anh ấyTôi từng quan niệm, dính vào đàn ông đã có gia đình là chuyện tối kỵ nhất của con gái chưa chồng. Nhưng khi biết rõ danh tính vợ sếp, tôi lại nghĩ khác.
Nữ nhân viên mất việc sát Tết vì từ chối đến nhà sếp nấu sữa hằng ngàyKhông chỉ phải đưa đón con cho sếp, nữ nhân viên hành chính còn bị sếp "nhờ" tới nhà nấu sữa hằng ngày...
"Nhịn" ăn tiêu, chi hàng chục triệu đồng đau đầu chọn quà độc, lạ biếu sếpTheo chị Thảo, khó nhất là tặng quà gì để sếp thấy đặc biệt và quà năm nay không được trùng năm trước.
Đến chúc Tết nhà sếp, tôi chết lặng khi thấy vợ và con gái anh ấyLúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, vợ và con gái sếp đi chơi về. Khi chị ấy dắt con bước vào nhà, mỉm cười chào chồng và chào khách, tim tôi bỗng như ngừng đập mấy nhịp.
Nữ giám đốc bỏ việc 300 triệu/tháng vì sếp chuẩn... "người ngoài hành tinh"Uất ức vì liên tục bị sếp tổng "khủng bố" bằng những cuộc họp gấp lúc 12 giờ đêm, giao việc lúc 2h sáng, đi công tác đột xuất... chị Kim Anh bỏ việc, dù thu nhập mỗi tháng đến 300 triệu đồng.
Lựa chọn quà tặng sếp nữ dịp cuối nămCứ mỗi dịp tết đến, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp lại "sốt xình xịch" với vấn đề "thời sự" nóng hổi : tết sếp. Biết tết sếp bằng gì trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay luôn là câu hỏi lớn khiến các nhân viên đau đầu suy nghĩ.
Nữ nhân viên công sở nhận lì xì đủ mua nửa cây vàngTiền lì xì trong ngày đầu năm quay trở lại công ty làm việc và đi chúc Tết, Thúy Thảo dự tính đủ mua... nửa cây vàng để dành.
1.000 cô gái kết bạn với chàng trai Trung Quốc đeo biển "có 2 nhà" tìm vợSau 3 năm độc thân, chàng trai sinh năm 1990 quyết định tìm vợ theo cách đặc biệt tại một lễ hội thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhân sự trẻ xin về quê sớm vì chi phí mùa Tết gấp đôi tiền thưởngNữ nhân viên văn phòng tại TPHCM chấp nhận không có thưởng Tết để được sếp cho về quê sớm, làm việc từ xa. Cô tính toán, nghỉ Tết mới về, chi phí đi lại rất đắt đỏ, chưa kể các khoản mua sắm khác.