"Cảnh sát hình sự" Hoa Thúy: "Anh Tùng Dương lấy vợ 4, tôi vừa mừng vừa lo""Anh Tùng Dương lấy vợ 4, tôi chỉ có cảm giác duy nhất đó là vừa mừng vừa lo... Tôi cũng nói rằng: "Anh phải giữ hạnh phúc thật chặt đấy nhé! Đừng để tuột mất một lần nữa"", NSƯT Hoa Thúy nói.
Mã số 5706: Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèoBé Lường Bảo Khang (6 tuổi) đang phải chống chọi căn bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Để duy trì sự sống, em cần được phẫu thuật sớm, nhưng gia đình quá nghèo, không thể lo nổi chi phí.
Ôm con về ngoại nghỉ lễ, tôi bị mẹ ruột đuổi đi vì một chuyện lúc 7h sángChưa vào cổng, tôi đã bị nhà ngoại "quay lưng" chỉ vì tôi làm một việc với mẹ chồng vào lúc 7h sáng.
Mã số 5691: Người đàn ông khốn khổ vật lộn mưu sinh nuôi vợ tâm thần và 2 con thơGiữa núi rừng bản Pá Lạn, anh Hương ngày ngày gồng mình mưu sinh, nuôi vợ bị tâm thần phân liệt dạng nặng và 2 con thơ trong căn lán tạm bợ ở nhờ hàng xóm.
Hai bên thông gia gặp mặt, nhà trai phán một câu khiến mẹ tôi cho giải tánMẹ Tùng không biết lỡ miệng hay cố ý lại nói thế này: "Vì Tùng thương Vy quá, chứ thật tình tôi có chút e ngại". Lý do nhà trai đưa ra là vì...
Mã số 5640: Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.
Cuộc sống Lê Âu Ngân Anh 8 năm sau đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt NamTừng vấp phải tranh cãi khi mới đăng quang, Lê Âu Ngân Anh dần lấy lại sự tự tin. Giờ đây, cô hài lòng với cuộc sống bình yên bên chồng và con trai.
Mã số 5682: Mẹ già chăm 2 cháu cho con gái đi làm công nhân trả nợ thay chồngChồng mất sớm bỏ lại 8 đứa con thơ dại cho bà Rươl nuôi nấng. Giờ đây, con gái đơn thân nuôi con, bà Rươl lại phải gồng gánh chăm lo cho 2 cháu ngoại để con gái đi làm.
Tùng Dương kể về cậu con trai nuôi và tuổi thơ sống xa bố mẹBên cạnh cậu con trai đầu lòng là bé Voi (9 tuổi), mới đây, vợ chồng ca sĩ Tùng Dương đã nhận nuôi thêm một cậu bé có biệt danh dễ thương là Sóc.
Mã số 5690: Ước mơ hết bệnh để đến trường của cậu bé mắc bệnh ung thưNhững ngày nằm viện hóa trị, Huy vẫn đem theo sách vở. Cứ hết truyền thuốc, cơ thể bớt đau nhức là Huy lấy sách ra học, cố gắng theo kịp chương trình trên lớp.
Mã số 5694: Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinhTrong căn nhà tre nứa xiêu vẹo, người mẹ nghèo đơn thân ôm đứa con bệnh tật vào lòng. Suốt 7 năm ròng rã chạy chữa cho con, sức lực, tiền bạc và cả những giọt nước mắt của chị Thương đã cạn kiệt.
Cuộc tháo chạy kinh hoàng lên đỉnh núi của hơn 100 dân bản Có HạKhi cơn lũ ập đến, cả bản với hơn 100 người cùng hô hoán nhau chạy thẳng lên núi tránh trú. Suốt cả đêm họ đứng giữa mưa lạnh, sáng trở về nhiều nhà đã bị cuốn trôi, tài sản mất trắng.