Chồng lặn biển 650 lần trong 10 năm tìm kiếm hài cốt vợ mất tíchTrong 10 năm, người chồng Nhật Bản đã lặn biển 650 lần với hi vọng tìm thấy hài cốt của vợ. Ông muốn thực hiện điều mà vợ đã gửi trong tin nhắn cuối cùng trước khi mất tích: "Em muốn về nhà".
Tình nghĩa nơi thăm thẳm rừng già bên kia biên giới"Gian khổ, hiểm nguy chúng tôi không nề hà, chỉ mong tìm và đưa các anh, các bác trở về với tổ quốc, với gia đình", Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Chuyện thiếu tá phỉ Vàng Pao giúp bộ đội Việt Nam tìm liệt sỹ"Trong hành trình quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, không thể không nhắc tới sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của chính quyền và nhân dân Lào", Thượng tá Lân nói.
Giấc mơ bia mộ liệt sĩ có tên"Chúng tôi mong sớm có kết quả giám định ADN để đặt tấm bia ghi tên lên phần mộ bố tôi nằm và đưa ông về quê hương, an ủi những năm tháng tuổi già của mẹ", con trai liệt sĩ Phùng Văn Khiêm đau đáu.
Tâm nguyện của người mẹ trước lúc mất và hành trình "đi tìm các anh"Gác lại việc nhà, dành toàn bộ quỹ lương hưu, hơn 13 năm qua ông Đặng Ngọc Nga đã rong ruổi khắp các tỉnh, thành với nỗi niềm "đưa liệt sỹ về nhà", hoàn thành tâm nguyện của mẹ lúc mất.
Liên tiếp phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ gần bờ sôngTrong khoảng 1 tháng, các đơn vị tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ đã tìm và cất bốc được 17 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại Quảng Trị.
Ngân hàng gen là dấu mốc mới trên hành trình tìm lại tên 300.000 liệt sĩBộ trưởng Bộ LĐ-T&XH Đào Ngọc Dung nêu kế hoạch kết hợp việc thu thập mẫu gen thân nhân 300.000 liệt sĩ còn "khuyết danh" trong quá trình thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh đang làm.
Sau 52 năm, liệt sĩ trở về với gia đình nhờ giám định ADNSau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, gia đình, đồng đội đã đón được liệt sĩ Nguyễn Chí Cường (quê Thái Bình) trở về an nghỉ tại quê nhà, kết thúc hành trình gian nan đi tìm mộ người thân.
Vị tướng "ăn xin" mơ về một ngân hàng genBạn bè hay gọi Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Binh chủng Công binh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam là "vị tướng ăn xin", từ khi ông dấn bước đi tìm đồng đội.
Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ kèm theo nhiều di vật tại rẫy cà phêQua tin báo của người dân, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiến hành tìm kiếm và phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ kèm theo nhiều di vật tại một rẫy cà phê ở Quảng Trị.
Ngày về "nhà chung" trong lá cờ Tổ quốc của liệt sỹ làm nhiệm vụ quốc tếCon đường số 8 từ Hà Tĩnh nối qua bên kia biên giới đã đón hàng trăm liệt sỹ trở về. Ngày anh đi có tên, có tuổi, nay trở về dẫu chưa xác định thông tin nhưng được Tổ quốc ôm trọn trong lá cờ đỏ thắm.
Chỉ điểm của đứa trẻ 10 tuổi và nghĩa trang dưới rừng treNhững người lính quy tập mà tôi may mắn được gặp, được trò chuyện, quả quyết rằng, giữa họ và anh linh các liệt sỹ dường như có sợi dây kết nối nào đó...